Tận thấy nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông

TPO - Giữa phố biển tấp nập, từ bao đời nay vẫn tồn tại một khu nghĩa trang lạ. Đây không phải là nơi an nghỉ của con người mà là nơi chôn cất hàng trăm con cá voi, loại cá mà ngư dân tôn kính gọi là ngài, là cá Ông.
Tận thấy nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông ảnh 1
Nằm trong khuôn viên của đền Làng Hiếu (thuộc khối Hải Thanh, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An), nghĩa địa cá Ông là nơi chôn cất 100 bộ hài cốt cá voi.
Tận thấy nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông ảnh 2
Từ bao đời nay, mỗi khi phát hiện ra xác cá Ông trôi dạt vào bờ, người dân đều đưa về đây chôn cất với tấm lòng thành kính. Năm 2011, người dân góp tiền, góp sức trùng tu nghĩa trang.
Tận thấy nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông ảnh 3
Hơn 20 năm trông coi đền làng Hiếu, ông Võ Văn Hạ (74 tuổi) nói ngôi đền này đã có tuổi thọ khoảng 300 năm, là nơi thờ các vị thần Cao Sơn, Cao Các, Đức Thánh Mẫu, Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thôn. Đặc biệt, đền thờ cá Ông với quan niệm là vị thần hộ mệnh mỗi khi bám biển.
Tận thấy nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông ảnh 4

"Trong tâm thức của các ngư dân, cá Ông là loài cá linh thiêng, là vị thần phù hộ cho họ được xuôi chèo mát mái. Vì thế, những tục lệ liên quan đến cá Ông đến ngày nay vẫn được mọi người duy trì, thực hiện bằng cả tấm lòng thành”, ông Hạ chia sẻ.

Tận thấy nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông ảnh 5
Qua thời gian, những lớp phong rêu đã phủ bám xung quanh khiến ngôi mộ càng trở nên hoang sơ đầy bí ẩn.
Tận thấy nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông ảnh 6
Trong tâm thức ngư dân nơi đây, cá Ông chính là thần Nam Hải luôn bảo vệ, nâng đỡ họ trước sóng gió, uy lực của đại dương.
Tận thấy nơi yên nghỉ của 100 'ngài' cá Ông ảnh 7
Để thể hiện lòng tôn kính đối với cá ông và các vị thần linh, cứ 2 năm một lần, nhằm ngày 14/3 âm lịch, người dân phường Nghi Hải lại tổ chức lễ hội Cầu Ngư, cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mong thuyền chài đánh bắt được nhiều tôm cá.
MỚI - NÓNG