Tạm hoãn xét xử kẻ giết người yêu rồi vứt xác vào bụi chuối

Đỗ Thanh Tuấn tại Cơ quan điều tra.
Đỗ Thanh Tuấn tại Cơ quan điều tra.
TPO - Bị bạn gái đòi chia tay, Tuấn ra tay sát hại rồi mang xác cô gái vứt vào bụi chuối. Người dân phát hiện thi thể nạn nhân bị cháy còn lại 2 chân nhưng kẻ thủ ác không thừa nhận đốt xác.

Vụ án gây dư luận xôn xao này được TAND TP.HCM lên lịch xét xử sáng nay (10/3) nhưng đã tạm hoãn do luật sư của bị cáo đã có đơn xin vì lý do riêng.

Bị cáo  Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ quận 9) bị cáo trạng quy buộc tội danh “Giết người” với khung hình phạt đến tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 12/11/2014, người dân thuộc hẻm trên đường 160, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM phát hiện một vụ cháy trong bụi chuối, khi đến gần thì hốt hoảng phát hiện một thi thể đang cháy, chỉ còn lại hai chân.

Công an quận 9 phối hợp với PC45 - Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, lấy lời khai một số người.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không mang quần áo, bị cháy trong tư thế nằm sấp, cháy gần hết chỉ còn lại 2 cẳng chân và bàn chân. 

Cơ quan chức năng phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân có 1 chiếc vải trải giường dính máu, 2 đôi giày nữ. Nhận định ban đầu thì nhiều khả năng nạn nhân có thể là một nữ giới và bị giết chết

Sau khi đọc tin trên báo, người em ruột của nạn nhân đã đến công an nhận dạng thi thể và biết đó là chị gái mình.

Công an quận 9 xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị B (SN 1980, quê tỉnh Bến Tre, đang là công nhân khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Tạm hoãn xét xử kẻ giết người yêu rồi vứt xác vào bụi chuối ảnh 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân ngày 11/12/2014

Trình bày với cơ quan điều tra, em chị B khai báo đêm 10/11/2014, chị B đi chơi với bạn trai, nhưng mất tích, không liên lạc được.

Công an quận 9 phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy tìm Tú cho đến chiều tối 13/11/2014 thì bắt được Tú ở một địa bàn khác.

Tại Cơ quan điều tra, Tú khai nhận quen biết chị B trên đài phát thanh và đêm 10/11/2014, Tú đến chở chị B về nhà mình tại đường số 102, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 (gần hiện trường phát hiện thi thể chị B) và xảy ra mâu thuẫn.  

Tú khai đã dùng thanh sắt đập vào đầu chị B từ phía sau, làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi giết người yêu, Tú vẫn đi ngủ bình thường. Ngày 11/11/2014, Tú vẫn đi làm và cho đến trưa 12/11/2014 thì ra chợ mua bao nilon lớn về bỏ xác chị B vào và mang ra bụi chuối gần nhà vứt bỏ.

Tuy nhiên, Tú không thừa nhận mình đốt xác nạn nhân, chỉ hút  thuốc lá, vứt tàn thuốc gần đó rồi “không biết vì sao lại cháy”…

MỚI - NÓNG