Tài xế taxi khẳng định không 'quan hệ' với 'kiều nữ Hải Dương'

Tài xế taxi Nguyễn Đức T khẳng định mình không quan hệ tình dục với "kiều nữ Hải Dương"
Tài xế taxi Nguyễn Đức T khẳng định mình không quan hệ tình dục với "kiều nữ Hải Dương"
Trong bản cam kết của mình với cơ quan công an, anh T cho biết không hiểu sao mình lại chung phòng với “kiều nữ Hải Dương”, đồng thời khẳng định mình không hề quan hệ tình dục với “kiều nữ” này.

Không biết tại sao lại chung phòng

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 30/5, khoa Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đức T (SN 1985, quê Nam Định), tài xế một hãng taxi ở Hà Nội, trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Anh T được một người phụ nữ tự nhận là chị gái đưa đến cấp cứu trong tình trạng khỏa thân.

Do bệnh nhân hôn mê và người phụ nữ có biểu bất thường, gây mất trật tự, ca trực cấp cứu đã báo cho bảo vệ bệnh viện để giải quyết. Có mặt tại bệnh viện, bà Lê Thị D, mẹ anh T khẳng định không hề quen biết người phụ nữ đã đưa anh T đi cấp cứu.

Người phụ nữ đưa tài xế taxi khỏa thân đi cấp cứu được xác định chính là người được dư luận biết đến với cái tên "kiều nữ Hải Dương".

Thông tin với PV, đại úy Vũ Tuấn Dũng - Phó Trưởng Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ việc, lực lượng công an phường đã có mặt tại bệnh viện, đưa người phụ nữ trên về trụ sở công an phường để xác minh, làm rõ.

Theo đại úy Dũng, tại trụ sở công an, người phụ nữ trên được xác định là Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974), hộ chiếu mang quốc tịch Mỹ, hiện đang thuê nghỉ tại một khách sạn trên phố Hàng Hành. Đây cũng chính là người phụ nữ được dư luận biết đến với cái tên “kiều nữ Hải Dương”.

Tại bản tường trình, chị Ngọc cho hay, khoảng 22h30 đêm 29/5, chị và anh T có đi mua xôi về khách sạn để ăn. Anh T không ăn mà kêu mệt. Chị Ngọc hỏi anh T có cần đi bệnh viện không, anh T nói là không và ngồi xem bóng đá còn chị Ngọc ngồi đọc email và nói chuyện với bạn từ bên Mỹ gọi về.

Cũng theo tường trình của chị Ngọc, khoảng 11h20, thấy anh T trùm chăn kín, sợ anh T bị ngạt nên chị này đã kéo chăn ra rồi cũng lên giường nằm ngủ.

Đến khoảng 3h20 sáng 30/5, vì sợ anh T “chết đói”, chị Ngọc đã xuống lễ tân yêu cầu gọi xe đưa anh T đi cấp cứu tại khoa Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai.

Khoảng 10h sáng cùng ngày 30.5, được sự cấp cứu của các y - bác sĩ, anh T đã dần hồi tỉnh và chiều cùng ngày, anh T đã tự thanh toán viện phí, bắt xe về quê thăm vợ con.

Khi mới xuất viện, được nghe nhiều người nói về việc người phụ nữ đưa mình đi cấp cứu là “kiều nữ Hải Dương” từng được báo chí nhắc tới, anh T cũng không tỏ ra phẫn nộ.

Theo anh T, sau khi sự việc xảy ra, anh và vị khách nữ trên cũng không có cuộc gặp hoặc điện thoại nào.

Anh T cũng khẳng định mình không biết chuyện gì đã xảy ra. “Tôi không thể lý giải được tại sao lại đi theo cô ấy vào khách sạn, tại sao tôi nhận lời ngủ lại. Khi lên đến phòng nghỉ, trong đó chỉ có một chiếc giường khá to, tôi nằm một bên xem bóng đá rồi ngủ thiếp đi còn cô ấy ngồi một bên đọc Internet và nói chuyện với người bạn ở Mỹ. Buổi sáng tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở bệnh viện và không nhớ một điều gì…” - anh T chia sẻ.

Không quan hệ tình dục!

Trao đổi với PV, đại úy Vũ Tuấn Dũng cho hay, qua thông tin của lực lượng cấp cứu tại BV Bạch Mai, Công an phường Phương Mai xác định, anh T được chị Phạm Thị Thanh Ngọc đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng khỏa thân, quần áo để bên cạnh. Anh T hôn mê không rõ nguyên nhân, tim mạch và huyết áp vẫn bình thường.

“Khi bệnh nhân được chuyển vào khoa Chống độc, chị Ngọc cũng đi theo. Sau đó, đến khoảng 5h sáng, chị này có to tiếng với các bác sĩ vì muốn xin cho anh T về sớm. Lý do chị này đưa ra là “lo cho sức khỏe của anh T” và “bệnh viện yêu cầu đóng viện phí trước”.

Sau khi bảo vệ đến làm việc với chị Ngọc, lực lượng công an phường cũng có mặt, mời chị này về trụ sở để xác minh” - đại úy Dũng nói.

Theo đại úy Dũng, trong thời gian ở trụ sở công an (khoảng từ 7h-11h ngày 30.5), “kiều nữ Hải Dương” liên tục đòi đi vệ sinh. Công an phường phải cắt cử 1 chiến sĩ thường xuyên theo sát, đề phòng các tình huống có thể xảy ra.

“Chị Ngọc luôn miệng đòi về và thắc mắc tại sao công an lại yêu cầu chị ở lại trụ sở công an. Chị này còn “dọa” sẽ mời luật sư đến làm việc vì mình là Việt kiều. Tuy nhiên, thời điểm đó, chúng tôi đang cắt cử 2 chiến sĩ vào Bệnh viện Bạch Mai lấy lời khai của lái xe T, phải đợi xác minh mới có thể quyết định cho chị Ngọc về hay không” - đại úy Dũng cho biết.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, với sự chứng kiến của người nhà anh T, hai cán bộ Công an phường Phương Mai đã ghi lời khai, làm rõ nội dung liên quan đến việc anh T bị hôn mê phải nhập viện cấp cứu. Anh T cho rằng do mình đi đường bị mệt dẫn đến hôn mê và không nhớ gì khác.

Quá trình làm việc, anh T và đại diện gia đình đã viết bản cam kết, thống nhất đề nghị cơ quan công an không xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe của anh T; đồng thời không có đề nghị gì đối với chị Phạm Thị Thanh Ngọc.

Đáng chú ý, trong bản cam kết của mình cũng như trong lời khai với cơ quan công an, anh T khẳng định trước khi bị hôn mê, anh này không hề quan hệ tình dục với chị Ngọc.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị D, mẹ của tài xế Nguyễn Đức T vẫn tỏ ra lo lắng: “Tôi vẫn chưa thể hiểu điều gì đã ra với con trai tôi. Con tôi còn trẻ, còn danh dự và cần có công việc để làm. Ngay hôm xảy ra sự việc, nhiều người đã thông tin về người phụ nữ kia có nhiều hành vi không tốt với các lái xe taxi nên tôi vô cùng lo lắng”.

Bà D cho biết, hiện tại, sức khỏe tài xế T đã tương đối ổn định, nhưng sau khi đi làm được 1 hôm, anh T lại nghỉ ở nhà. Cũng theo bà D, sau khi biết thông tin này, vợ anh T tỏ ra rất phẫn nộ và đã rút sim điện thoại của chồng không cho liên lạc với bên ngoài.

Theo Tiến Nguyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.