Sự thật đắng ngắt đằng sau lời tuyên bố "sống cho mình" của chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chị phát hiện ra chồng đi sớm về khuya, có hôm về lại say khướt mà trên người nặc mùi son phấn, nước hoa của đàn bà. Như vậy rõ ràng là chồng chị cũng đã thực hiện đúng câu nói với chị  là anh ấy cũng sẽ sống theo ý thích của mình.

Theo tôi chị đã đánh mất cơ hội hàn gắn tình cảm với chồng do sự ngại ngùng, sự thiếu hiểu biết của mình về căn bệnh phụ khoa mà mình vì một lí do nào đó đã mắc phải.

Đến nay sự nghi kị của chồng chị đối với chị đã diễn ra cả năm rồi, rất khó để xoay chuyển được tình hình chị ạ. Nhất là thời gian gần đây chị phát hiện ra chồng đi sớm về khuya, có hôm về lại say khướt mà trên người nặc mùi son phấn, nước hoa của đàn bà. Như vậy rõ ràng là chồng chị cũng đã thực hiện đúng câu nói với chị  là anh ấy cũng sẽ sống theo ý thích của mình.

 Biết rõ là anh nhà chị hiểu nhầm, nhưng có lẽ là không thể hàn gắn hạnh phúc giữa hai người rồi. Chị cũng không nên tiếc nuối trong vô vọng làm gì nữa, chị hãy bình tâm và dũng cảm đối diện với sự thật, nên nhanh chóng làm đơn ra tòa giải thoát cho cả hai người đi.

Nhất định là trong lòng anh ấy đã có người đàn bà khác rồi chị ạ, chứ không thì làm gì có lí do nào mà “cấm vận” chị cả năm như vậy. Khỏe, sung sức như vậy thử hỏi bản năng của người đàn ông có để cho anh ấy yên không?

Con trai chị đã 4 tuổi, công việc của chị chắc không cho thu nhập cao nhưng cũng đủ cho mẹ con chị sống. Cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này vì tương lai phía trước của chị và con trai chị nhé. Chúc chị khỏe. 

MỚI - NÓNG