Sống chung với ngập lụt giữa Thủ đô

Bên trong một căn nhà bị ngập nước ở thôn Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).
Bên trong một căn nhà bị ngập nước ở thôn Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).
TP - Nhiều ngày sau cơn mưa lớn, thôn Bùi Xá (Xuân Mai), Chí Thủy (Thủy Xuân Tiên) huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước; Tuyến đường liên huyện đi qua xã Ðông Yên (Quốc Oai) vẫn bị chia cắt kéo dài...

Di tản cả làng

Chiều 24/7, thôn Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngập sâu. Hai người đàn ông lò dò từng bước một đi ra cổng làng. Gặp người đối diện di chuyển vào làng, một người cẩn thận dặn dò: “Nước vẫn ngập đến đùi đấy nhé”. Cạnh cổng chào, nhà văn hóa thôn vẫn ngập sâu trong nước. Dòng chảy từ sông Bùi xuyên qua nhà văn hóa, chảy theo đường chính dẫn vào làng. Mấy cụ già ngâm chân dưới nước ngang đầu gối ngồi trò chuyện bên bậc thềm quán nước cạnh bờ sông. Ông Nguyễn Văn Diên, nhà ở đầu làng bảo, “cả làng di tản hết rồi. Mỗi nhà chỉ còn vài người ở lại trông nhà, chờ nước rút”. Có kinh nghiệm mấy năm trước cũng bị lụt, nhà ông và các con ông đều chủ động di chuyển đồ đạc từ trước nên không thiệt hại gì nhiều. Dẫn phóng viên vào thăm nhà, ông chỉ lên bức tường vẫn còn ngấn nước. “Hôm trước cao đến ngang đầu người đây này”. Chỗ đầu làng may mắn còn rút nhanh, chứ sâu trong làng, nhiều vị trí vẫn còn ngập ngang thắt lưng, đến ngực. Ông vẫn tiếc vì quên đàn gà hay để cạnh bờ sông. “Nhà trôi mất khoảng 50 con gà”, ông nói.

Chỉ vào vùng nước trắng mênh mông trước mặt, ông Diên bảo, hàng chục mẫu ruộng bị ngập trắng, không thể cứu được. Ðồ đạc di chuyển hết, điện mới có lại, mấy ngày nay, việc ăn uống cũng là một nỗi khổ. Nhà ngập, nhiều người phải ăn trên thuyền. Cơm cũng không nấu được, phải chờ những người thân di tản đến nơi khác nấu rồi mang cho. Hơn 13h, bà Hoàng Thị Phục mới ăn cơm. Con gái bà nấu cơm sau đó mang xuống cho mẹ. Bữa cơm có cá rán, canh nấu từ mì tôm. Bà Phục bảo, nhà vừa có điện lại nên có quạt mát. Ðối diện nhà bà Phục, nhà anh Quá kê hết đồ đạc lên rồi rút hết. Tờ lịch trên tường vẫn ghi ngày 20/7, hôm xảy ra mưa lớn. Trước cửa nhà, tranh thủ trời nắng, quần áo tranh thủ mang ra phơi ngay trên dòng nước lụt.

Bơi thuyền đi đánh cá cùng mấy người đàn ông trong làng, gặp phóng viên, ông Bùi Văn Gần, phó trưởng thôn Bùi Xá cho biết, cả thôn có khoảng 130 nóc nhà bị ngập, lúa bị thiệt hại khoảng 15 mẫu. Khoảng gần 70% người dân trong làng đã được di tản đến nơi cao hơn. “Do nằm cạnh sông Bùi nên thỉnh thoảng nước có dâng lên, nhưng chỉ mấp mé mép đường thôi. Hai năm nay thì lụt nặng quá”, ông Gần nói.

Trong câu chuyện với phóng viên, những người dân thôn Bùi Xá đều tỏ ra lo lắng khi nước chưa kịp rút hết mà theo dự báo, trong vài ngày tới lại có mưa. Không chỉ Bùi Xá, bên kia sông Bùi, thôn Chí Thủy (Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ), người dân cũng khốn đốn vì nước lũ. Dẫn phóng viên đi qua chỗ ngập, anh Hoàng Văn Hải kể, hôm trước nước ngập ngang thắt lưng, chảy mạnh, người dân không dám qua lại. Ngay bên cạnh đường giáp với sông Bùi, nước chảy mạnh cuốn theo cả rạp mái tôn của người dân. Chiều 24/7, nước từ trong làng chảy qua đường ra sông khá mạnh. Nhà anh Hải vẫn ngập ngang thắt lưng, cây cối phủ đầy bùn đất. Ðược biết, không chỉ ở Xuân Mai, Thủy Xuân Tiên, trên địa bàn huyện Chương Mỹ, hơn 2 nghìn hộ gia đình bị ngập do ở địa hình trũng, thấp thuộc 11 xã.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.