Son Ye Jin gần 40 tuổi vẫn gây sốt với nhan sắc nữ thần
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
TPO - Bạn gái tài tử Hyun Bin khoe sắc vóc hoàn hảo với hai phong cách đối lập cùng những set đồ hàng hiệu cực chất.
Mới đây, trên mạng xuất hiện một đoạn clip hậu trường trong buổi quay quảng cáo của Son Ye Jin với bạn trai Hyun Bin cho một nhãn hàng công nghệ, thu hút sự quan tâm chú ý của người hâm mộ. Trong video này, nữ diễn viên thân thiện vẫy tay chào khi có ống kính hướng về mình. Nhan sắc mộc mạc và đôi mắt cười, làn da mịn màng khiến các fan "đổ rạp".
Nữ diễn viên xuất hiện với thần thái chuẩn visual.
Son Ye Jin còn vừa góp mặt trên tạp chí Glass với vẻ đẹp trong veo nền nã.
Diện mạo trẻ trung của người đẹp "Hạ cánh nơi anh" khiến người hâm mộ khó tin cô đã gần bước vào tuổi tứ tuần.
Lớp nền nhẹ dịu trong mỏng như gương làm tôn gương mặt thanh tú
Cận cảnh làn da mịn màng không tì vết của mỹ nhân sinh năm 1982.
Kể từ sau khi tham gia bộ phim đình đám "Hạ cánh nơi anh" và công khai hẹn hò với bạn diễn Hyun Bin, tên tuổi Son Ye Jin ngày càng "thăng hạng", khẳng định vị trí khó ai thay thế trong showbiz xứ kim chi. Cô nhận được tới tấp các hợp đồng quảng cáo đắt giá.
Mới đây, Son Ye Jin cũng trở thành Diva Valentino và xuất hiện trong chiến dịch mới của hãng.
Trang điểm đậm với đôi môi đỏ mọng, mỹ nhân 39 tuổi quá đẹp với khí chất quyến rũ và thanh lịch, thể hiện phong thái của một quý cô sành điệu, hiện đại.
Những bức hình đậm chất điện ảnh của Son Ye Jin được các fan hết lời khen ngợi.
Người hâm mộ đang rất mong ngóng đám cưới của "chị đẹp" và bạn trai Hyun Bin trong thời gian sắp tới.
TPO - Ngày kỷ niệm 64 năm thành lập Hãng phim truyện Việt Nam trôi qua im ắng, trụ sở hãng vẫn hoang tàn, đổ nát do những lùm xùm kéo dài quanh việc cổ phần hóa.
TPO - NASA và các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới sẽ gửi các dụng cụ khoa học mới lên Mặt trăng vào ngày 24/12 trong buổi phóng đầu tiên của một tên lửa mới.
TP - Giữa hạnh phúc và đối diện hiện thực trong môi trường học đường hiện nay dường như vẫn còn khoảng cách rất xa. Hiện thực với giáo viên là câu chuyện lương chưa đủ sống, với học sinh là áp lực học hành, thi cử. Hai điểm nghẽn này nếu không được tháo gỡ, hạnh phúc vẫn là khái niệm xa vời trong trường học.