Showbiz 8/3: Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3

TPO - Những động thái của Quang Hải và Nhật Lê ngày 8/3 thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bởi trước đó, cặp đôi từng bị đồn đoán đã chia tay khi bỏ theo dõi nhau, thậm chí cả Nhật Lê và Quang Hải cũng dính nghi vấn có tình mới.

Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3

Showbiz 8/3: Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3 ảnh 1  

Mới đây, dưới bài đăng về tình yêu ngày 8/3 trên một fanpage, Quang Hải khiến nhiều người bất ngờ khi tag tên Nhật Lê kèm lời nhắn nhủ: “Chúc em tất cả”. Trong khi đó, bài viết này cũng được Nhật Lê chia sẻ lại trên story Instagram nhưng không kèm lời chúc từ chân sút CLB Hà Nội.

Những động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bởi trước đó, cặp đôi từng bị đồn đoán đã chia tay khi bỏ theo dõi nhau, thậm chí cả Nhật Lê và Quang Hải cũng dính nghi vấn có tình mới.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hai người liên tục có dấu hiệu nối lại tình cảm sau vài tháng chia tay. Bằng chứng là việc Quang Hải liên tục “thả tim” và tương tác dưới các bức ảnh của Nhật Lê trên Instagram. Đặc biệt, ngày 25/2, cặp đôi cũng bị bắt gặp đi ăn chung và chở nhau ra về bằng xe máy. Trước mọi lời bàn tán về chuyện tình cảm, Quang Hải - Nhật Lê đều chọn cách im lặng.

NSND Hồng Vân nhịn ăn sáng cả tháng để mua vé xem cố nghệ sĩ Thanh Nga diễn

Showbiz 8/3: Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3 ảnh 2  

Theo Hồng Vân, vì quá yêu tuồng cổ, cải lương nên mới thi vào trường sân khấu nhưng năm đó lại không có mở khóa cải lương và kịch nói nên chị thi vào khoa đạo diễn. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn kể thêm rằng, để xem được một suất cải lương thì phải để dành tiền ăn sáng cả tháng mới đủ một vé và may mắn nhất với chị khi ấy chính là mua được vé và xem được vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ Thanh Nga trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga” ở Cao Đồng Hưng. “Chị phải xếp hàng dài thật dài chứ không phải như bây giờ muốn mua lúc nào cũng được. Chị may mắn vì đó là tấm vé cuối cùng của suất cuối cùng mà cô Nga diễn, đêm đó là đêm mình vĩnh biệt thần tượng của mình”, nữ nghệ sĩ xúc động cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Chuyện chưa kể về 'Đào trơ trẽn: trong 'Cô gái nhà người ta'

Showbiz 8/3: Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3 ảnh 3  

Đã chuẩn bị tâm lý bị khán giả mắng chửi nên trước phản ứng dữ dội của khán giả về nhân vật Đào, Việt Hoa khá là vui bởi ít nhiều, mình đã thành công khi khắc họa tính cách nhân vật. “Ra đường, nhiều khán giả nhận ra nhân vật Đào trong phim, có người còn chạy lại hỏi chuyện. Người thân và hàng xóm khi xem phim đều rất ngạc nhiên và bảo, khi lên hình sao tôi có thể đanh đá, táo bạo như thế. Đó thực sự là điều tôi mong muốn. Chứng tỏ nỗ lực của tôi đã được khán giả ghi nhận”, Việt Hoa nói. Là tuyến nhân vật phụ nhưng Việt Hoa nhanh chóng gây chú ý, khiến khán giả cuốn theo nhân vật Đào, từ ghét sang yêu, từ ác cảm sang thiện cảm. Mặc dù nhân vật Đào bị cả làng ghét vì thói ăn chơi, sống thách thức dư luận, nhưng càng về cuối phim, những diễn biến trong cuộc sống khiến tâm lí Đào phần nào xoay chuyển và khán giả cũng thông cảm hơn. (XEM CHI TIẾT)

Đạo diễn 'Sinh tử': Bật mí hậu trường những cảnh quay ‘kịch tính’

Showbiz 8/3: Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3 ảnh 4  

Hỏi đạo diễn Mai Hiền về một số kỷ niệm đáng nhớ, anh cười kỷ niệm có nhiều nhưng ngồi một lúc chưa nhớ ngay được hết. Tuy thế anh cũng kể lại những lần may mắn, thuận lợi bất ngờ khi quay phim “Sinh tử”. “Khi chúng tôi liên hệ với phía Lào để đặt vấn đề quay phim, họ phản hồi ngay rằng đoàn làm phim sang giữa mùa mưa. Ngày đầu tiên đoàn sang quay trời đen kịt, mưa như trút nước và đạo diễn phải quyết định quay hay nghỉ. Tôi vẫn tin rằng cứ chuẩn bị tốt mọi thứ, thế là cả đoàn lên đường. Khi đoàn tới bối cảnh trơi quang mây tạnh, quay phim xong lên xe trời lại mưa. Điều này cứ tiếp diễn cho hết thời gian chúng tôi ở Lào. Đoàn phim rút khỏi Viêng Chăn để đến Bolikhamsai, trời mưa to ngập lụt”, đạo diễn Mai Hiền kể. (XEM CHI TIẾT)

NSND Lê Khanh: Không ngại phải bắt đầu lại

Showbiz 8/3: Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3 ảnh 5  

Sau “Gái già lắm chiêu 3”, Lê Khanh “say” người trẻ: “Các bạn trẻ tuổi nhưng chỉn chu, chín chắn. Bảo Nhân kỹ tính lắm, kỹ tính hơn cả các nghệ sỹ lão thành, săm soi từng chút một, từng nét diễn tinh tế, bao giờ phải đúng ý mới thôi”, chị nhận xét. Nhưng Lê Khanh đâu kém lớp trẻ ở sức làm việc. Chị chạy ngược, chạy xuôi suốt. Lý do khiến 20 năm sau “Mùa hè chiều thẳng đứng” Lê Khanh mới có dịp tái ngộ khán giả màn ảnh rộng vì chị bị sân khấu lôi cuốn. Năm 2014, chị từng tạm xa gia đình để sang Nhật tu nghiệp 4 tháng về sân khấu. Từ năm 2014 đến nay không năm nào Lê Khanh không sang Nhật công tác, khi đi biểu diễn, lúc tập kịch: “Nhiều nhất khoảng 4 tháng, trung bình khoảng 1 tháng, ngắn nhất khoảng 10 ngày. Cứ thấy dự án hay, lạ là tôi lại xách va li lên đường”. (XEM CHI TIẾT)

Hoãn Quán thanh xuân tháng 3 do dịch Covid-19

Showbiz 8/3: Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3 ảnh 6  

Chương trình Quán thanh xuân số tháng 3/2020 dự kiến lên sóng trực tiếp 20h40 chủ nhật 8/3/2020 trên VTV1. Tuy nhiên vào phút chót, đại diện VTT thông báo hoãn: Do tình hình diễn biến dịch bệnh bất ngờ nên Đài THVN hoãn Quán tháng xuân số tháng 3. Trước đó, nhà sản xuất thông báo về Quán thanh xuân tháng 3 với chủ đề Cô gái đến từ hôm qua là một hành trình đầy cảm xúc về giấc mơ một thời thiếu nữ của những người phụ nữ ngày hôm nay, phát sóng đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. (XEM CHI TIẾT)

Danh hoạ Trần Lưu Hậu: Người luôn là chính mình

Showbiz 8/3: Động thái gây chú ý của Quang Hải dành cho Nhật Lê ngày 8/3 ảnh 7  

Với hội họa, họa sĩ Trần Lưu Hậu là người thành công ngay từ rất sớm. Trong chiến khu Việt Bắc năm 1949 họa sĩ Tô Ngọc Vân đã phát hiện ra điều này và gọi ông vào học lớp Mỹ thuật kháng chiến do chính thày Tô Ngọc Vân trực tiếp giảng dạy. Kể từ đó đến nay ông bền bỉ sáng tạo và cũng rất sớm tìm ra con đường của mình. Đó là phong cách Trần Lưu Hậu. Lối vẽ biểu hiện có pha chút trừu tượng của ông đã ảnh hưởng đến khá nhiều học trò. Tuy nhiên đạt đến độ nhuần nhuyễn như ông thì chưa có ai. Ông từng tâm sự rất thật rằng: “Họa sĩ có quyền vẽ đi vẽ lại cái mình yêu nó, hiểu nó. Có như vậy thì mới vẽ đúng, vẽ đẹp được.”. Đó là tâm sự rất chính đáng của một người làm nghề. Ông đã thực hành nghề nghiệp đúng với điều mình suy nghĩ cho dù không ít người cầm bút không tán thành quan niệm ấy. Thế nhưng cũng phải đến gần cuối đời tác phẩm của ông mới được người xem quan tâm rộng rãi. Và họ nhanh chóng chuyển mối quan tâm ấy thành thích thú sưu tầm. Vào những lúc cuộc sống khó khăn nhất tranh của ông thường được tặng cho bạn bè mà thôi. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG