'Sâu rượu' đâm chết vợ con vì cuồng ghen

Ông Nguyễn Văn Sơn (cha của Loan) đang kể lại sự việc và ạn nhân Nguyễn Thị Hồng Loan cùng con trai khi được 1 tuổi
Ông Nguyễn Văn Sơn (cha của Loan) đang kể lại sự việc và ạn nhân Nguyễn Thị Hồng Loan cùng con trai khi được 1 tuổi
Ghen tuông bệnh hoạn, Nguyễn Văn Hoài (trú tại tỉnh Tây Ninh) đã bóp cổ vợ tới chết rồi lấy dao nhọn đâm nát gò má trái, lóc thịt má phải của người phụ nữ xấu số để "xuống dưới âm phủ cũng chỉ sống với mình".  Sau đó hắn giết chết con trai 4 tuổi và cuối cùng đã treo cổ tự tử.

Bỏ qua những lời khuyên bảo của người lớn, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hồng Loan (27 tuổi) đã quyết định trao thân cho một tay bợm nhậu lớn hơn mình gần 20 tuổi tên là Nguyễn Văn Hoài (45 tuổi tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Hoài thường hay mặc cảm về sự chênh lệch tuổi tác quá lớn và ghen tuông mù quáng rồi lao vào ăn nhậu bê tha. Cuối cùng, hắn ra tay sát hại vợ và con trai bốn tuổi khiến cho không ít người dân ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh hết sức phẫn nộ.

Cuộc đời chìm nổi của kiếp "hồng loan"

Có lẽ do số phận đã định sẵn nên cuộc đời của cô gái cũng trầm bổng như cái tên của mình.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, do nhà không có ruộng đất, cha mẹ lại ham mê đề đóm nên chỉ mới 6 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Loan đã phải ra đường bán vé số kiếm tiền nuôi chính cha mẹ và hai cô em gái nhỏ. 17 tuổi, Loan mới được vào lớp 1 bổ túc, khi đã 10 tuổi.

Kể từ đó, ban ngày Loan lặn lội khắp làng trên xóm dưới bán vé số, tối về lại ôm sách đến lớp học bổ túc và với nghị lực phi thường của mình, vài năm sau cô đã có tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở loại khá.

Lúc này cô đã 17 tuổi và nghĩ phải kiếm một việc gì đó ổn định hơn mới có thể đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng có lẽ cuộc đời không chiều lòng cô khi cũng vào thời điểm ấy cha mẹ cô liên tục bị thua số đề và toàn bộ những vật dụng đáng giá trong nhà đã bị ông bà mang cầm cố lấy tiền trả nợ.

Thậm chí miếng ruộng 500m2 mà cô dành dụm tiền trong thời gian dài bán vé số mua được cùng căn nhà mái lá rộng hơn hai chục mét vuông cũng bị ông bà mang ra gán nốt cho chủ nợ.

Trong cơn túng quẫn, lại muốn tránh mặt đám mặt rô suốt ngày tìm đến hành hạ đòi tiền, gia đình cô quyết định dọn về quê ngoại ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh lập nghiệp.

Được họ hàng bên ngoại thương cảm cho mượn tiền, cô gái trẻ đã mở một quán cá phê nho nhỏ kiếm tiền sống qua ngày. Với nhan sắc trời phú, lại thêm tính chịu khó làm việc nên chẳng bao lâu khi mở quán đã có rất nhiều chàng trai địa phương muốn ngỏ lời cầu hôn, tuy nhiên cô chỉ nhận lời với Nguyễn Văn Hoài vì cô nghĩ mặc dù anh lớn tuổi gần bằng cha mình nhưng có lẽ là người gánh vác được gia đình vì anh có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Và sau gần bốn năm hẹn hò, cô đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng không đơn giản như cô nghĩ. Chỉ chưa đầy hai tháng sau khi cưới, trong một lần đi nhậu say túy lúy về, Hoài đã thẳng tay đánh cô một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì một lí do hết sức vớ vẩn là không ngăn cản đám thanh niên trong xóm khi đến quán uống cà phê đã buông lời chọc ghẹo.

Sau lần ấy, Hoài ngày nào cũng mua rượu mang về quán ngồi nhậu và sẵn sàng đánh Loan cũng như gây sự với đám thanh niên kia dẫn đến việc quán phải đóng cửa vì lỗ vốn.

Để có tiền chăm lo cho cái gia đình nhỏ, Loan đành cắn răng về xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi phụ cha mẹ chồng làm nghề quay thịt heo và mở một sạp hàng chuyên bán heo quay tại chợ Việt kiều. Nhờ sự chịu khó của Loan cùng với cái duyên buôn bán đã kéo được rất đông khách đến mua hàng nhưng với Hoài thì hắn không nghĩ như vậy.

Cho rằng Loan lấy cớ buôn bán để lả lơi với đàn ông, Hoài gia tăng các độ nhậu và thường xuyên lăng mạ cô giữa bàn dân thiên hạ cho đến khi không chịu đựng nổi cô đành phải dẹp chuyện buôn bán ôm đứa con trai mới hơn hai tuổi trở về Tây Ninh sống với cha mẹ.

Tuy nhiên chỉ hơn một tuần sau, Hoài đã tìm đến hăm dọa nếu không về sống chung sẽ chích điện cho tất cả cùng chết nên Loan đành chấp nhận cuộc sống đầy bạo lực này.

Tội ác của kẻ nhìn tình yêu qua ly rượu

Chị Đoàn Thị Mỹ Hằng, sinh năm 1988, ở kế phòng trọ mà vợ chồng Hoài - Loan thuê cho biết: Ngày nào cũng vậy, cứ độ khoảng 22 giờ đêm thì họ lại lớn tiếng qua lại với nhau, nhiều khi anh chồng còn dùng cả cán xẻng đánh vào chân vợ khiến chị phải chạy qua hàng xóm cầu cứu.

Khoảng 1 giờ sáng 20/6/2014, trong lúc ra khóa cửa nhà, chị Hằng thấy Hoài và Loan ngồi uống bia cùng nhau, nhưng được một lúc thì lại tiếp tục chửi và đánh nhau.

Do Hoài thường xuyên gây gổ với vợ nên chị Hằng nghĩ đó là chuyện bình thường và tiếp tục đi ngủ. Đến 2 giờ, khi chị Hằng dậy mở cửa chờ chồng đi xem bóng đá về muộn thì thấy Hoài mặt mày lấm lét dẫn xe gắn máy, khóa cửa phòng lại rồi vội vàng leo lên xe đi mất.

Thấy mọi sự không bình thường như mọi ngày, chị Hằng sinh nghi chạy qua gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên đã gọi điện thoại trình báo sự việc với Công an thị trấn Tân Châu.

Nhận được tin báo của chị Hằng, Công an thị trấn Tân Châu đã lập tức có mặt nhưng do không thể có đường vào trong nhà nên đã yêu cầu tổ trưởng dân phố dùng búa phá khóa.

Qua các công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an ghi nhận chị Nguyễn Thị Hồng Loan đã ngưng thở trước đó do bị hung thủ bóp cổ, đập đầu xuống nền nhà và dùng dao đâm nát gò má bên trái. Riêng gò má bên phải của nạn nhân đã bị hung thủ dùng dao cắt rời ném ra ngoài sân.

Ở phòng đối diện, cháu bé Nguyễn Mạnh Quân, sinh năm 2010, là con trai duy nhất của chị Loan cũng bị hung thủ đâm cho thủng tim dẫn đến tử vong.

Trong lúc cơ quan Công an đang bủa đi truy lùng hung thủ thì buổi chiều cùng ngày Hoài đã treo cổ tự tử trong vườn cây ăn trái của một người dân ở huyện Gò Dầu, trong túi áo có một bức thư tuyệt mệnh thuật lại toàn bộ hành động tội ác của mình và yêu cầu sau khi chết gia đình chuyển thi hài về chôn bên cạnh mộ của vợ và con tại huyện Tân Châu.

Còn chưa kịp hoàn hồn trước việc con gái và cháu ngoại bị chết tức tưởi, ông Nguyễn Văn Sơn, cha ruột của chị Loan ngậm ngùi chia sẻ: "Cách đây 6 năm khi con gái tôi nhận lời cầu hôn của thằng Hoài, vợ chồng tôi đã không đồng ý. Lúc đó kinh tế gia đình mình đã quá chật vật, lại thêm ông con rể nghiện rượu, thất nghiệp nữa thì biết trông vào đâu để mà sống nên đã gọi hai đứa ra nói chuyện phải quấy. Tuy nhiên trước sự kiên quyết của cô con gái, cuối cùng vợ chồng tôi cũng đành gật đầu đứng ra tổ chức cho chúng nó một đám cưới nho nhỏ. Những tưởng chồng già vợ trẻ là tiên, ai ngờ tiên đâu không thấy, chỉ toàn là tai họa…".

Cưới xong, Hoài cũng xin đi làm công nhân bốc vác mủ cao su, bán cà phê rồi sau đó quay qua nghề bán gà quay nhưng mỗi loại công việc ấy, nó chỉ làm vài ba tuần là bỏ việc.

Khoảng hai năm trở lại đây, Hoài không chịu đi làm mà cứ suốt ngày lang thang khắp làng trên xóm dưới, hễ ai gọi nhậu là nhào tới liền, có khi thấy người ta đang nhậu, không cần quen biết thì nó cũng nhảy vào uống năm bảy ly mới chịu tha cho chủ bữa tiệc.

Nói mãi không được, tôi đành chạy xuống Củ Chi yêu cầu bên gia đình của thằng Hoài lên động viên nó bỏ rượu để chí thú làm ăn, nhưng ông sui gia có động viên cỡ nào, Hoài cũng nhất quyết không nghe.

"Cách đây khoảng 20 ngày, tôi có ghé vào nhà trọ thăm vợ chồng nó và nghe hàng xóm nói muốn rát cả hai lỗ tai. Đêm nào chúng nó cũng cãi nhau từ chập tối đến tận khuya, thậm chí còn đánh nhau khiến cho những nhà xung quanh nhiều đêm mất ngủ. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên từ sau bữa đó, chiều nào tôi cũng vào lấy cớ là thăm nhưng thực chất là không cho chúng nó cãi nhau nữa...", ông Sơn kể lại.

Thời gian gần đây, chị Loan đi làm tiếp thị bán hàng cho một hãng sản xuất xúc xích thì hàng ngày, Hoài âm thầm dùng xe gắn máy chạy theo sau để canh vợ. Có lần khi công ty của vợ có chương trình bán hàng tại huyện Dương Minh Châu, Hoài cũng bám theo và ra tay đánh một thanh niên vì trong lúc mua hàng đã buông lời khen chị Loan vừa đẹp lại vừa có duyên.

Cũng theo ông Sơn kể lại, trước khi xảy ra sự việc khoảng một tuần, hai vợ chồng cãi nhau một trận kịch liệt, sau đó Hoài đã ôm đứa con trai về Củ Chi ở với ông bà nội.

Được vài hôm, Hoài lấy điện thoại nhắn tin cho vợ với nội dung: "Nếu bà không cho tui về làm lại cuộc đời, tui sẽ chích điện cho con nó chết trước, sau đó tui tìm bà rồi cùng ôm nhau chích điện cho đến khi cả gia đình ta cùng về với Diêm Vương thì thôi…".

Theo thư tuyệt mệnh của Hoài thì tối hôm ấy, Hoài kêu vợ đi mua một thùng bia về cả hai cùng uống. Khi mỗi người dùng hết 6 lon thì Hoài lại nổi cơn ghen cho rằng Loan chê già và muốn đi làm tiếp thị bán hàng để có cơ hội kiếm mấy thằng trẻ lại giàu có. Lời qua tiếng lại một lúc thì Hoài lại dùng cán xẻng đánh vào người Loan.

Thấy chồng mình không còn kiểm soát được lý trí, Loan lặng lẽ vào phòng nằm ngủ bỏ Hoài ngồi ở ngoài nhậu một mình. Nghĩ vợ khinh rẻ mình, Hoài nhào vào trong phòng túm tóc chị Loan lôi xuống đất rồi lấy hai tay bóp chặt cổ vợ cho đến khi tắt thở.

Với dã tâm phải làm cho vợ thật xấu để khi xuống dưới âm phủ chỉ sống với mình, Hoài lấy dao nhọn đâm nát gò má trái và lóc thịt má phải ném ra ngoài sân.

Thực hiện xong hành động tàn độc với vợ, Hoài tiếp tục cầm dao qua phòng kế bên nhắm vào tim cháu Nguyễn Mạnh Quân (con trai 4 tuổi của vợ chồng Hoài - Loan) đâm xuống khiến cháu tử vong ngay tại chỗ.

Do Nguyễn Văn Hoài đã tự tử nên hồ sơ vụ án đã được khép lại không tiếp tục truy cứu. Tuy nhiên vụ án thương tâm này là lời cảnh tỉnh cho những người có suy nghĩ nông cạn không tự giải quyết được những mâu thuẫn nội tại do mình gây ra để rồi dẫn đến hành động tàn ác là tước đoạt mạng sống của những người vô tội.

Theo Đức Cương

Theo Báo Cảnh sát toàn cầu
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.