Sáu chữ vàng

Sáu chữ vàng
TP - A, Mít về lúc nào đấy, khỏe chớ? Ra thành phố coi bộ có nhiều thay đổi, Mít còn nhớ sáu chữ vàng hay không?

> Bị làm sao

- Em vẫn nhớ anh à, học từ nhỏ nên nhập tâm luôn, đó là “Phá cường địch báo hoàng ơn” của Trần Quốc Toản đời Trần, nghĩa là “phá giặc mạnh báo ơn vua”.

- Không nói chuyện đời xưa, sáu chữ vàng của đời nay là gì?

- Chuyện làm ăn thì “ngân sách là chùm khế ngọt”.

- Không nói chuyện làm ăn, chuyện về lẽ sống ở đời?

- Lẽ sống ở đời là “coi chừng con ông cháu cha”.

- Rộng hơn, mở rộng ra hơn nữa?

- Dạ, em mở rộng hết cỡ nghe, “có tiền mua tiên cũng được”.

- Đừng mở ra hướng đó, mở hướng liên quan người dân ấy?

- “Hành chính hành dân là chính”.

- Mít ơi là Mít, vẫn chưa phải. Gợi ý lần cuối thôi nghe, gợi ý sát sườn luôn. Thí dụ có doanh nghiệp quốc doanh sử dụng tiền của dân mà mập mờ che giấu, có người đòi doanh nghiệp phải minh bạch, thì người ấy có quan điểm gì?

- Không gì đơn giản hơn, “của dân do dân vì dân”.

- Trúng phóc. Nhưng hơi buồn Mít à, đơn giản vậy mà Mít rời quê lên trển mới mấy ngày, có sáu chữ vàng đã vội quên, phải nói mãi mới nhớ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.