Sao nữ 22 tuổi trông như 8 tuổi, chia sẻ khó khăn khi hẹn hò với đàn ông trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vì mắc một căn bệnh hiếm gặp, Shauna Rae sở hữu ngoại hình của một cô bé 8 tuổi dù thực tế cô đã 22 tuổi.

Hôm thứ Ba (11/1), chương trình thực tế “I’m Shauna Rae” (Tôi là Shauna Rae) lên sóng trên kênh TLC của Mỹ. Nhân vật chính trong show thực tế này là Shauna Rae – một phụ nữ 22 tuổi mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cô trông như một cô bé 8 tuổi.

Trailer “I’m Shauna Rae”

Rae sinh năm 1999, sống cùng mẹ, cha dượng và ba chị em gái ở quận Suffolk, Long Island, tiểu bang New York, Mỹ. Cô từng làm nhân viên bán cà phê và đang theo đuổi công việc diễn viên.

Ngôi sao 9x mắc bệnh ung thư não khi mới 6 tháng tuổi và phải hóa trị. Đây được cho là nguyên nhân của sự chậm lớn trong quá trình phát triển thể chất của cô. Hiện tại, cô chỉ cao gần 1,2 m. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng cô là một cô bé thay vì phụ nữ trưởng thành.

Sao nữ 22 tuổi trông như 8 tuổi, chia sẻ khó khăn khi hẹn hò với đàn ông trưởng thành ảnh 1

Shauna Rae cao chưa đến 1,2 m.

Trong “I’m Shauna Rae”, người đẹp 9x cố gắng trải nghiệm những điều bình thường mà người lớn làm như uống rượu trong quán bar hoặc đi xăm hình. Tuy nhiên, chia sẻ trên New York Post, Rae cho biết, một trong những thách thức lớn nhất đối với cô ấy là hẹn hò với những đàn ông trưởng thành.

Rae chia sẻ, hầu hết các mối quan hệ lãng mạn của cô bắt đầu từ tình bạn. Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô tránh gặp gỡ “những kẻ lừa đảo” trong hộp đêm và quán bar vì nghi ngờ động cơ của họ. Ngôi sao truyền hình mới nói thêm, khi bị những chàng trai trong quán bar tiếp cận, cô thường cho họ “một bờ vai lạnh lùng”.

Ngoài ra, theo Rae, không ít lần cô rơi vào tình cảnh chán nản bởi những người để ý cô giao tiếp với cô như thể cô chỉ có nhận thức như một học sinh lớp ba. Cô gọi những người đó là “những kẻ ngốc”.

“Tôi tự nhận mình là người thông minh. Nhưng tôi nghĩ, khi mọi người nhìn thấy tôi lần đầu tiên, họ không thấy được điều đó. Họ không hiểu rằng trí thông minh của tôi vẫn ở đó dù ngoại hình khác biệt. Tôi có xu hướng thu hút những anh chàng không thực sự có chiều sâu trong cuộc trò chuyện. Những gì tôi đang tìm kiếm là một kết nối sâu sắc hơn. Tôi nghĩ, nếu tôi có thể dạy bạn điều gì đó, bạn cũng nên mang lại điều gì đó cho tôi. Tôi thực sự không phiền não quá nhiều với việc hẹn hò vì đó là một quá trình dài đối với tôi”, cô bộc bạch.

Tuy vậy, Rae lạc quan rằng sẽ gặp được Mr.Right của đời mình và tốt nhất là bắt đầu từ tình bạn.

Sao nữ 22 tuổi trông như 8 tuổi, chia sẻ khó khăn khi hẹn hò với đàn ông trưởng thành ảnh 2

Rae lạc quan sẽ gặp được đúng người.

Rae vốn không hứng thú với các ứng dụng hẹn hò, thay vào đó cô thích kết nối với bạn khác giới thông qua phương thức cổ điển như tình cờ gặp gỡ hoặc do bạn bè giới thiệu.

Thế nhưng, trong một tập của “I’m Shauna Rae”, khi được bạn bè cổ vũ, cô đã đăng thông tin cá nhân lên một trang web hẹn hò và có buổi hẹn giấu mặt với một người đàn ông. Người này sau đó tiết lộ, đã nghĩ anh bị “chơi khăm” khi cô lần đầu lộ diện.

Shauna Rae khẳng định, lạc quan với diện mạo của mình ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trước đó cô từng trải qua giai đoạn khó khăn để chấp nhận bản thân.

Năm 16 tuổi, cô cảm thấy tức giận và buồn bã khi nghe bác sĩ nội tiết nói cô bị “mắc kẹt”, không thể tăng trưởng và phát triển như người bình thường. Đối với Rae, cuộc đấu tranh lớn nhất là chấp nhận sự thật cô không thể cao thêm được nữa. Cô bắt đầu dùng hormone tăng trưởng từ năm 8 tuổi nhưng không mang lại hiệu quả gì.

May mắn, Rae đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. Giờ đây, cô có thể thoải mái đùa cợt để giảm bớt sự khó xử với những người lạ thắc mắc về ngoại hình của cô.

Sao nữ 22 tuổi trông như 8 tuổi, chia sẻ khó khăn khi hẹn hò với đàn ông trưởng thành ảnh 3

Rae từng có thời gian vật lộn để chấp nhận bản thân.

Rae “bật mí”, lý do đồng ý tham gia show thực tế về cô vì muốn truyền cảm hứng cho người khác. Cô nhấn mạnh, thích được coi là “người thấp bé” và muốn lan tỏa năng lượng tích cực đó đến những ai cảm thấy tự ti vì khác biệt số đông.

“Nếu tôi làm được, họ cũng có thể làm được. Tôi là chính tôi bởi vì cơ thể của tôi”, cô tuyên bố.

Theo NY Post
MỚI - NÓNG