Sao không sáng kiến?

Sao không sáng kiến?
TP - Mình kể chuyện này! Cách đây mấy năm mình có đọc một phóng sự viết về tình cảnh của một xóm dân cư ở Hà Nội vừa khôi hài vừa tê tái…

- Lại chuyện giữa thủ đô mà sống chung với ô nhiễm vây bọc từ bề. Xin mua được tí nước dùng vừa rửa, vừa tắm, vừa tưới rau chứ gì?

- Không phải chuyện đó

- Thế là chuyện gì?

- Đó là chuyện giữa Hà Nội hình thành một phố mới tên gọi phố thang?

- Phố thang? Là nơi tiếp thu nghề của 36 phố phường như Hàng Mã, Hàng Khay, Hàng Thớt…giờ cư dân ở đó làm thang ư?

- Không phải vậy! Họ không sản xuất mà là đi mua. Nhà nào cũng thửa một chiếc thang…Cậu biết vì sao không? Phố ấy bỗng dưng có công trình xây dựng. Chả biết quy hoạch tránh nhà ông lớn nào mà dân bỗng dưng mất đường đi. Thế nên, dân tình muốn vào nhà mình thì phải bắc thang trèo qua tường chui vào đường cửa sổ. Tên gọi phố thang có từ dạo ấy!

- Khổ nhỉ! Dân mình chịu đựng là vô biên nhất ấy! Thế bây giờ phố thang ấy còn không?

- Còn!

- Xạo vừa thôi cha nội ơi! Mình được coi là ma xó đất Hà Thành mà có biết phố thang đó ở đâu đâu?

- Ở đường Phạm Văn Đồng…

- Đúng là Cuội có xuống trần thì cũng vái cậu là đại sư phụ!

- Mình chưa nói hết câu! Xóm thang ấy di dời vào đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TPHCM rồi!

- Hả! Mình không tin đại lộ ngàn tỷ lại chuộng dạng phố thang?

- Không chuộng cũng phải dùng! Mặt đại lộ giờ cao hơn nền nhà dân trên 2 mét nếu không bắc thang lên đường thở hít khí trời thì cam chịu chung thân sống hầm hả?

- Sao người dân ở đó không có sáng kiến nối các thang lại bắc lên hỏi ông trời tại cớ làm sao, nhỉ?

MỚI - NÓNG