Quyền Linh: “Nửa đêm giặt quần áo cho vợ con là bình thường”

Với phong cách hài hước, dí dỏm, MC - diễn viên Quyền Linh đã trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình và đông đảo khán giả yêu mến.

Ít ai biết dù công việc vô cùng bận rộn nhưng Quyền Linh luôn thể hiện rất tốt vai trò người chồng, người cha trong gia đình. Bởi lẽ, anh ý thức được rằng, vợ chồng san sẻ với nhau mọi việc, dù nhỏ nhất chính là chiếc chìa khóa vàng để mở cửa hạnh phúc.

Thể hiện yêu thương bằng hành động

Bởi tư tưởng “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, một bộ phận không nhỏ đàn ông Việt vẫn tự cho mình quyền “phủi tay” với việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Họ cho rằng, đàn ông chỉ cần kiếm tiền còn vun vén gia đình, chăm sóc con cái là nhiệm vụ của phụ nữ. Nhưng Quyền Linh nghĩ khác. Anh luôn ý thức chia sẻ việc nhà, việc chăm con với vợ.

Anh hiểu rằng vợ cũng có công việc, cũng kiếm tiền như chồng, về nhà nếu phải thui thủi một mình với chuyện bếp núc, con cái thì stress biết bao. Vì lẽ đó mỗi khi về đến nhà, anh lại xắn tay áo vào giúp vợ, từ chuyện nấu nướng, rửa bát, giặt quần áo đến chăm con ốm, dạy con học.

Quyền Linh cho biết thời chưa lập gia đình anh sống cũng rất xuề xòa. “Nhưng từ khi lấy vợ rồi có con, tôi đã thay đổi hoàn toàn lịch sinh hoạt để có thể dành thời gian ở bên con. Nếu như ngày trước khi xong việc, tôi hay la cà với bạn bè đến 2-3 giờ sáng thì giờ đây tôi chỉ mong mau chóng được về nhà với con.

Ngày xưa, tôi thích nghe nhạc trữ tình nhưng chơi đùa với con riết rồi tôi quen nghe nhạc thiếu nhi hay tìm mua và đọc những quyển truyện tranh bổ ích cho con. Trước kia, tính tôi nóng như Trương Phi, may nhờ thời gian cần mẫn chơi trò xếp hình với con, tôi đã dần kiên nhẫn, cẩn trọng hơn. Tôi nghĩ làm được gì cho con thì tôi sẽ làm, thậm chí cả việc nửa đêm dậy pha sữa, giặt giũ quần áo”, anh chia sẻ.

Quyền Linh: “Nửa đêm giặt quần áo cho vợ con là bình thường” ảnh 1

Mang thương hiệu “hai lúa” nhưng nhiều khi Quyền Linh cũng “đẹp” đột xuất để vợ tự hào.

Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo từ năm 2000. Gần 15 năm chung sống, hai vợ chồng vẫn rất tình cảm, chiều chuộng nhau. Anh tự nhận mình không phải mẫu đàn ông lãng mạn nên ít khi thể hiện yêu thương bằng lời nói đại loại như “anh yêu em nhiều lắm”. Tất cả tình thương dành cho vợ con, anh đều thể hiện bằng hành động. Dù không có nhiều thời gian ở nhà nhưng bất cứ khi nào bên vợ con, anh cũng đều tận dụng từng giây, từng phút.

Có hôm, anh đi làm về muộn đến 1-2h đêm, khi ấy vợ con đều đã ngủ hết. Mặc dù rất mệt, anh vẫn lặng lẽ gom đồ của cả nhà và tự tay giặt. Sau khi phơi xong đâu đấy, anh dán một tờ giấy trên cửa ghi: “Tự tay anh giặt đồ cho ba mẹ con đấy, không phải máy giặt đâu”.

Một hôm khác, anh lại bất ngờ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ, cũng chẳng có gì cầu kỳ ngoài một tô mỳ. Xong xuôi, anh cũng không quên để lại đôi dòng nhắn gửi: “Anh vừa làm vừa ngủ gật đấy. Không biết bà xã có ăn được không nữa”, rồi lại chui vào giường ngủ tiếp. Chỉ cần những điều nhỏ nhoi như vậy, vợ anh hiểu tấm lòng chân thành của chồng.

“Anh Linh dù là nghệ sĩ, bận bịu với hàng trăm thứ công việc nhưng vẫn sống thiên về gia đình. Anh biết sắp xếp công việc để có nhiều thời gian chăm sóc tôi và các con. Trong gia đình, anh là người bố khá đảm đang, việc gì cũng làm được. Anh rất thích tắm rửa, bón cơm, dắt các bé đi chơi… Cứ hễ về nhà, anh lại giành phần chăm sóc các con chứ không bao giờ để tôi làm việc đó một mình. Và các bé cũng thế, mỗi lần đi đâu chơi mà không có ba là không bao giờ chịu đi”, vợ nam nghệ sĩ tự hào chia sẻ.

Không chỉ hài hước, vui vẻ trên sân khấu mà ngoài đời, Quyền Linh cũng khá tếu táo, dí dỏm. Anh hay pha trò cười cho khán giả bao nhiêu thì cũng có lắm chiêu để chọc vợ bấy nhiêu. Có hôm, Quyền Linh rón rén về nhà, nấp vào một góc rồi bất ngờ nhảy xổ ra bịt mắt, ú òa vợ. Hay bữa nọ về thấy nhà cửa yên ắng, lặng lẽ quá, anh lại giả vờ té rầm một cái.

Vợ hốt hoảng chạy ra đỡ dậy thì anh ôm chặt lấy chị rồi nhe răng ra cười. Trong những dịp đặc biệt, anh cũng thường làm điều gì đó khiến vợ bất ngờ. Người ta thường mua hoa, quà để nịnh vợ. Còn anh nghĩ, những thứ đó thì đơn giản lắm, mua lúc nào cũng được. Bởi vậy, anh lại nghĩ ra trò quậy vợ.

Chẳng hạn ngày 8/3, anh tự vẽ hình vợ. Hội họa là điểm yếu của anh, thế nên dù đã rất cố gắng nhưng bức hình anh vẽ cũng xấu không tả nổi. Sau đó, anh đóng khung, gói cẩn thận rồi vác về nhà. Nhìn món quà hoành tráng, vợ anh rất tò mò nhưng khi mở ra thì bật cười ngặt nghẽo. Đã vậy, anh còn “nổ” rằng: “Anh thuê một họa sỹ rất nổi tiếng vẽ em theo phong cách nghệ thuật Picasso đấy”.

Quyền Linh tâm niệm rằng, nếu đem mệt nhọc về nhà thì rất dễ gây ức chế, mệt mỏi cho nhau. Thế nên mỗi khi về đến nhà, anh trút bỏ mọi mệt nhọc, muộn phiền ngoài cửa. Bước vào tổ ấm của mình thì chỉ có niềm vui, hạnh phúc. Cố gắng tạo không khí vui vẻ cho gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng khó tránh lúc “bát đũa xô nhau”.

Những lúc như thế, vợ anh lại là người khéo léo dung hòa mọi chuyện. Biết rõ tính chồng rất nóng nên mỗi khi có việc gì đó xảy ra, chị chọn giải pháp im lặng. Chờ cho đến khi chồng “hạ hỏa”, chị mới tìm cách phân bua rõ ngọn ngành. Và cũng vì biết rõ tính chồng, chị thường tìm cách tránh né làm những điều anh không thích hoặc dễ khiến anh nổi “khùng”.

“Làm đẹp” đúng lúc để vợ tự hào

Là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bao năm qua, Quyền Linh vẫn giữ nguyên hình ảnh “hai lúa” của chàng nông dân miền Tây. Vì anh không thích chải chuốt nên người ta vẫn thấy một MC Quyền Linh vô tư mặc quần vải, áo nâu, chân đi dép lê lên sóng truyền hình.

Ngoài đời, anh cũng sống rất giản dị, chân chất. Nhưng nếu cứ “một màu” mãi sẽ gây nhàm chán nên thỉnh thoảng, anh lại thay đổi phong cách, tự làm mới mình cũng chính là làm mới cuộc hôn nhân của hai vợ chồng.

Anh chia sẻ: “Trong đời sống vợ chồng, việc tạo sức hút với nhau là rất quan trọng. Thế nên, tôi cũng không hề coi nhẹ về mặt hình thức. Có thể, vợ tôi và mọi người đã quá quen thuộc với một hình ảnh nông dân Quyền Linh, ăn mặc giản dị, đầu tóc không mấy khi chải chuốt cầu kỳ, trên người chẳng bao giờ nước hoa sực nức. Thế nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng làm vợ bất ngờ khi bỗng dưng “đẹp”… đột xuất. Nhất là những khi đi gặp bạn bè hay về quê thăm gia đình vợ, tôi luôn tự ý thức mình cần phải đẹp để vợ tự hào.

Đó là những điểm nhấn để vợ thêm bất ngờ và yêu mình hơn. Còn nếu lúc nào cũng bóng bẩy, hào hoa thì cũng nhàm, thậm chí còn khiến vợ nghi ngờ, lo sợ”.

Công việc đòi hỏi phải đi công tác các tỉnh thường xuyên, Quyền Linh hiểu rằng, người phụ nữ nào cũng sẽ lo sợ chồng mình không vượt qua được những cám dỗ bên ngoài. Vì thế, anh luôn ý thức giữ mình để bà xã yên tâm mỗi khi chồng đi công tác.

“Con người ai cũng yêu cái đẹp. Thế nên đứng trước một người phụ nữ đẹp thì gã đàn ông nào cũng có chút xao xuyến cả thôi. Nhưng tôi cho đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Rõ ràng, mình không thể tự lừa mị bản thân rằng: vợ mình là đẹp nhất. Tôi phải nói ngay điều đó là không thể. Dù vợ mình đẹp đến đâu cũng sẽ có người khác đẹp hơn. Thậm chí nếu ta cứ khen vợ rằng: “Em luôn đẹp nhất. Dù đã gần 40 tuổi nhưng em còn đẹp hơn gái 18” thì đó còn là sự sỉ nhục người phụ nữ, làm họ thêm nghi ngờ ta.

Bởi vậy, điều quan trọng cần nói với vợ và cũng để tự nhắc nhở bản thân mình rằng: “Cô ấy trẻ hơn em, đẹp hơn em nhưng cô ấy không duyên bằng em, không có trái tim nhân hậu như em và anh dám chắc rằng, cô ấy sẽ không bao giờ yêu anh nhiều như em”.

Theo tôi, trước những cô gái đẹp, người đàn ông có thể tán dương. Nhưng họ phải luôn khắc sâu trong tâm trí rằng: “Không ai chăm sóc mình bằng vợ, không ai hiểu và hi sinh vì mình bằng vợ”. Chính những ý nghĩ đó sẽ giúp chúng ta có bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ xung quanh”, Quyền Linh chia sẻ.

Showbiz Việt đều biết về mối tình đầu nhiều sóng gió giữa Quyền Linh và Á hậu Trịnh Kim Chi. Đến giờ, cặp đôi đều đã có hạnh phúc riêng nhưng thi thoảng, họ vẫn bị báo chí “chất vấn” về quá khứ.

Nhắc đến mối tình cũ, Quyền Linh tâm sự: “Đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, điều đó chứng minh không phải là tôi nghèo mà cô ấy bỏ tôi.

Lý do của sự chia tay là hai người yêu nhau lâu nhưng công việc quá nhiều. Chúng tôi dành cho công việc là chính, mà quên việc bồi đắp hạnh phúc cho nhau. Hậu quả là dần dần có một khoảng cách đặt giữa hai người”.

Theo Minh Trí
Theo Gia đình & Xã hội
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.