4 ngành Bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 2024 cho sinh viên văn bằng 1 và văn bằng 2. 

Theo PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội, lễ tốt nghiệp đợt này gồm 4 ngành: Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, Bác sĩ Y học Cổ truyền. Trong đó ngành Bác sĩ Y học dự phòng có hệ văn bằng 2.

4 ngành Bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ảnh 1
Ảnh: Phạm Hữu Linh

Các ngành bác sĩ được tuyển sinh năm 2018 với mức điểm chuẩn 24,75 điểm và thủ khoa năm đó đạt 29,8 điểm. Năm 2018 cũng là năm đặc biệt, Việt Nam xảy ra vụ tiêu cực gian lận thi cử lớn nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Trường ĐH Y Hà Nội cũng có 1 thí sinh trong danh sách bị hạ điểm sau khi bài thi được Bộ GD&ĐT chấm lại và loại khỏi danh sách trúng tuyển dù đã nhập học.

4 ngành bác sĩ hệ chính quy của Trường ĐH Y Hà Nội năm 2018 có 801 sinh viên nhập học. Sau 6 năm, có 54 sinh viên nghỉ học vì lý do sức khỏe, du học, thi lại ngành khác, dừng học tập 1 năm trả nợ môn; 2 sinh viên ngành Y khoa tham gia chương trình học bổng toàn phần tại ĐH Quốc tế Sức khỏe và Phúc lợi Nhật Bản.

Tỉ lệ sinh viên ngành bác sĩ tốt nghiệp năm nay như sau:

4 ngành Bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ảnh 2

Theo đó, năm nay, toàn Trường ĐH Y Hà Nội có 11,3% sinh viên tốt nghiệp ngành Bác sĩ loại giỏi, không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; sinh viên tốt nghiệp loại Khá chiếm gần 70%; còn lại là tốt nghiệp Trung bình, Trung bình khá.

4 ngành Bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ảnh 3
Các tân bác sĩ rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Quý Hiên

PGS Lê Đình Tùng chia sẻ đây là khóa sinh viên đặc biệt khi thời gian đào tạo gói trọn 2 năm Việt Nam bùng phát dịch COVID-19. Thời gian đó, nhà trường, sinh viên tích cực tham gia phòng chống dịch trên toàn quốc.

15 sinh viên Bác sĩ Y học Dự phòng tham gia chống dịch tại TPHCM; 5 sinh viên tham gia truy vết tại Bộ Y tế; nhiều sinh viên tham gia mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” hỗ trợ người bệnh COVID-19 từ xa; sinh viên Phân hiệu hỗ trợ các trạm y tế trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho hay khóa học này khó khăn chồng chất do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng thầy cô đã đồng hành cùng sinh viên, vượt qua các khó khăn đó để hoàn thành nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa dạy tốt, học tốt.

"Các em đi qua đại dịch, vượt qua tất cả mọi khó khăn để có thể tốt nghiệp đúng thời gian nên thành công ngày hôm nay càng quý giá", GS Tú nói và cho biết đây cũng là khóa học diễn ra công cuộc đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá lớn nhất của nhà trường. Bác sĩ tốt nghiệp ngành Răng - Hàm - Mặt chính là "sản phầm" đổi mới đầu tiên của nhà trường.

Chất lượng đào tạo là văn hóa của Trường ĐH Y Hà Nội. Đa số các tân bác sĩ hôm nay vừa trải qua một kỳ thi có một không hai, kỳ thi Bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội. Được trở thành Bác sĩ Nội trú ĐH Y Hà Nội luôn là niềm mơ ước của các thế hệ sinh viên. "Tôi mong các em không bỏ qua cơ hội đặc biệt quan trọng này. Chuyên ngành nào cũng cao quý, thú vị và có triển vọng nếu biết kiên trì, cố gắng. Chắc chắn đào tạo Bác sĩ Nội trú Y Hà Nội sẽ cho các em giá trị tốt nhất để đi trên con đường này", GS Tú nói.

Ông cũng dặn dò các tân sinh viên hãy luôn cần mẫn, khiêm nhường và giữ niềm kiêu hãnh là sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội.

Chia sẻ tại buổi lễ tốt nghiệp, tân Bác sĩ Y học Cổ truyền Đào Thị Hương Giang xúc động nói: Cách đây 6 năm, chúng em tuổi 18 mang trong mình những ước mơ, hoài bão chữa bệnh cứu người đã điền nguyện vọng vào Trường ĐH Y Hà Nội. Thực sự khi đó với những suy nghĩ non nớt, chúng em vẫn chưa thể hình dung được trên con đường để trở thành một người bác sĩ thì phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt sẽ mang trong mình một trọng trách vô cùng lớn lao.

Theo Hương Giang, để trở thành một người bác sĩ, trong 6 năm, sinh viên ngành y đã phải học rất nhiều kiến thức từ những bộ môn khác nhau, phải trải qua hàng trăm kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực với đủ mọi hình thức từ trắc nghiệm, tự luận, thực hành thí nghiệm, thực tập trên người bệnh tại các cơ sở thực tập cho tới những lần thi vấn đáp trực tiếp. Rất khó để tìm thấy khoảng trống trong thời khóa biểu của sinh viên Y. "Chúng em còn hay nói đùa với nhau rằng ở trường Y sinh viên chỉ có hai mùa là mùa thi và mùa học", Hương Giang nói.

6 năm ĐH của những sinh viên như Hương Giang rất đáng nhớ, như một bức tranh đa sắc màu như màu đỏ của nhiệt huyết tuổi trẻ, màu hồng của những mộng mơ, hoài bão, màu xanh của sinh viên tình nguyện... và cũng có màu xám của những khó khăn, thử thách, áp lực đòi hỏi mỗi sinh viên phải vững vàng vượt qua.

Hương Giang khẳng định thật khó để mỗi sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội có thể tự vẽ nên những bức tranh thanh xuân đẹp như vậy nếu như không có sự đồng hành, hỗ trợ của các thầy cô, gia đình, bạn bè.

MỚI - NÓNG