Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ

TPO - Theo anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chúng ta hãy dành những phút lặng yên để tưởng nhớ những người anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất này, để lắng nghe bản hùng ca bi tráng của dân tộc Việt Nam. Hãy đi nhẹ, nói khẽ vì dưới mỗi bước chân ta là xương cốt bao thế hệ cha anh, xung quanh ta là bao linh hồn bất diệt. Hãy thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang thay lời tri ân, lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng, liệt sĩ.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947 - 2024), tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (Điện Biên), T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh Điện Biên tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” cấp trung ương.

Đồng thời, tại 3 điểm cầu nhánh là Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam và Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (tỉnh Điện Biên), cùng các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên cả nước, hàng ngàn ngọn nến tri ân được đồng loạt thắp lên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 1Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 2Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 3

Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (Điện Biên) tối 26/7. Ảnh: Xuân Tùng

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp trung ương được tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi Độc Lập (Điện Biên) - nơi an nghỉ của 2.432 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Dự chương trình cấp trung ương tại Điện Biên, có anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Về phía tỉnh Điện Biên có bà Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; anh Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 4

Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 5Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 6Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 7Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 8

Mãi không quên những người hy sinh cho Tổ quốc

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, thế hệ trẻ hôm nay được thụ hưởng những thành quả của cách mạng, được sống trong một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc. Những thành quả ấy được đánh đổi bằng biết bao máu xương của những người con ưu tú của dân tộc.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, biết bao triệu người đã lấy thân mình che chở để Tổ quốc được độc lập, hòa bình, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Biết bao chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường khi tuổi xuân còn đang phơi phới. Biết bao người ra đi khi mái đầu còn xanh, trở về với mái tóc pha sương và những vết thương khi trở gió lại đau nhức nhối và để lại nơi chiến trường một phần thân thể của mình.

“Chúng ta trân trọng hơn ai hết từng tấc đất, từng vùng trời, vùng biển cha ông để lại. Chúng ta mãi mãi không quên và tri ân những người đã hy sinh cho Tổ quốc, nhắc nhở bản thân phải trân trọng hòa bình, hạnh phúc; sống hết mình và có ích, xứng đáng với những gì mà thế hệ đi trước đã dâng hiến, hy sinh. Chúng ta cũng tự hào vì những giá trị mà các thế hệ đi trước để lại đã được các thế hệ người Việt tiếp nối, xây dựng quê hương giàu đẹp, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”, anh Lương khẳng định.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 9

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại lễ thắp nến tri ân. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Lương nhấn mạnh, lễ Thắp nến tri ân năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Điện Biên, nơi đã diễn ra trận quyết chiến chiến lược 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

“Chúng ta hãy dành những phút lặng yên để tưởng nhớ những người anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất này, để lắng nghe bản hùng ca bi tráng của dân tộc Việt Nam. Hãy đi nhẹ, nói khẽ vì dưới mỗi bước chân ta là xương cốt bao thế hệ cha anh, xung quanh ta là bao linh hồn bất diệt. Hãy thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang thay lời tri ân, lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng, liệt sĩ”, anh Lương bày tỏ.

Tuổi trẻ Việt Nam nguyện tiếp bước cha anh, sống, chiến đấu, lao động, học tập, rèn luyện, nêu cao khát vọng cống hiến, góp sức trẻ cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với bạn bè năm châu, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, viết tiếp bản hùng ca của những người con anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

“Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng chung một niềm tiếc thương vô hạn khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã vĩnh biệt chúng ta.

Trong suốt cuộc đời mình, cho đến tận phút cuối cùng, đồng chí đã tận hiến cho Đảng, cho đất nước, không ngừng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng chí là một tấm gương sáng ngời về học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu, về đạo đức cách mạng của người cộng sản, về lối sống giản dị, trọng dân, gần dân, vì dân.

Vinh dự, tự hào vì luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện khắc ghi những lời căn dặn của đồng chí, coi đó là những định hướng quan trọng để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu không ngừng”, anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 10

Những ánh nến được thắp trên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. Ảnh: Xuân Tùng

Trao tặng cầu dân sinh, nhà nhân ái

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, nhiều hành động thiết thực, cụ thể đã được triển khai trong dịp tháng 7 năm nay, như: hành trình về với địa chỉ đỏ; bữa cơm sum vầy, ấm lòng tình Mẹ; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; thăm hỏi, chăm sóc gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong; chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ…

Anh Lương cũng bày tỏ chia sẻ với người dân chịu thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 70 phần quà tới thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mỗi suất quà gồm hiện vật trị giá 500 nghìn đồng và tiền mặt 1,5 triệu đồng.

Ban Tổ chức cũng đã trao tặng nhiều công trình ý nghĩa, gồm: một cầu dân sinh trị giá 200 triệu đồng; 3 Nhà nhân ái trị giá 150 triệu đồng; 1 công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng; 1 tủ sách pháp luật và 5 bộ máy tính, tivi.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 11

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Giàng Thị Hoa tặng quà tri ân các thương bệnh binh, người có công tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 12

Anh Mùa Chiến Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Điện Biên tiếp nhận nguồn lực được trao tặng tới tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay sau đó, các đại biểu, lãnh đạo cùng đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân các phần mộ của những người đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 13

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thắp hương phần mộ liệt sĩ.
Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 14

Bà Giàng Thị Hoa – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, và anh Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên thắp hương phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 15

Đoàn viên, thanh niên thắp hương phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 16
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 17
Tin liên quan