Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá xin chuyển công tác sau 3 tháng được bổ nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá chưa đầy 3 tháng, ông Mai Nhữ Thắng đã có đơn xin chuyển công tác.

Ngày 17/8, Tỉnh uỷ Thanh Hoá có thông báo về việc điều động và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo nêu, xét đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân của ông Mai Nhữ Thắng và xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tại tờ trình số 970 (ngày 15/8/2022), tại phiên họp ngày 17/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương và giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành quy trình nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định: Đồng ý để ông Mai Nhữ Thắng / Tỉnh uỷ viên, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, chuyển công tác đến Ban Dân tộc HĐND tỉnh, để giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc (chuyên trách) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Mai Nhữ Thắng sinh ngày 15/12/1976 tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; là tiến sĩ Nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, sau khi được Ban Thường vụ tỉnh uỷ Thanh Hoá thống nhất, ngày 30/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ký Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Nhữ Thắng làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1/6/2022.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Mai Nhữ Thắng từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Phó Chánh Văn phòng, UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn.

MỚI - NÓNG
Chân dung tướng Hoàng Kiền
Bảo tàng Đồng quê của tướng công binh
TP - Thiếu tướng Hoàng Kiền khởi công xây Bảo tàng Đồng quê năm 2012 với tất cả kinh nghiệm của một tư lệnh công binh từng đi xây dựng Trường Sa ở cái giai đoạn mà “Trường Sa trông chả khác gì Mặt trăng”. Qua 12 năm hoạt động, bảo tàng độc nhất vô nhị này đã trở thành một điểm đến được chính dân Nam Định nhiệt liệt đề cử khi có khách tới thăm.