Tiền đạo U23 Thái Lan: Tôi mừng thầm vì Singapore không có lực lượng mạnh nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời với báo chí, tiền đạo Patrik Gustavsson của U23 Thái Lan khẳng định sẽ làm tất cả mọi thứ để giành chiến thắng trước U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng B, SEA Games 31.
Tiền đạo U23 Thái Lan: Tôi mừng thầm vì Singapore không có lực lượng mạnh nhất ảnh 1

Patrik Gustavsson (9) sẽ làm tất cả để cùng đồng đội vượt qua nỗi thất vọng ở trận thua U23 Malaysia để giành vé vào bán kết ảnh Trọng Tài

Trong trận ra quân, Patrik Gustavsson đã ghi bàn giúp U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước U23 Malaysia trong hiệp 1. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của trung vệ gốc châu Âu Jonathan Khemdee khiến Thái Lan đánh mất thế trận và để thua ngược với tỷ số 1-2 ở những giây cuối cùng. Lịch sử 2 lần gần nhất để thua trận ra quân SEA Games, Thái Lan đều bị loại từ vòng bảng.

Tối ngày 8/5, U23 Thái Lan đã có buổi tập để chuẩn bị cho trận gặp Singapore tại Trung tâm huấn luyện Nam Định. Trước buổi tập, tiền đạo Patrik Gustavsson thừa nhận Singapore là một đối thủ khó chơi nhưng U23 Thái Lan sẽ chơi quyết tâm.

“Trận đấu gặp Malaysia tiêu tốn nhiều thể lực. Trận tiếp theo gặp Singapore cũng vậy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đội chiến thắng. U23 Singapore đã kiếm được 1 điểm trong trận đấu vừa qua, Họ có những cầu thủ cao lớn và chúng tôi sẽ cố gắng chơi bóng theo cách riêng để đối phó”, Patrik Gustavsson cho biết.

Bên cạnh đó, tiền đạo sinh năm 2001 này tỏ ra rất vui mừng vì Singapore không mang đến SEA Games 31 lực lượng mạnh nhất.

“Ikshan và Irfan là hai ngôi sao sáng giá nhất của Singapore và đã giúp đội tuyển nước này rất nhiều. Tôi mừng thầm vì họ đã không dự SEA Games. Tôi nghĩ các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đều mạnh mẽ và tốc độ, có thể hình tương tự nhau. Tôi rất vui khi ghi bàn đầu tiên của U23 Thái Lan và hi vọng sẽ tiếp tục nổ súng trong những trận đấu sắp tới”, Patrik Gustavsson nói thêm.

MỚI - NÓNG