Báo Indonesia: Đơn giản là Việt Nam vượt trội về đẳng cấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thất bại 0-3 ở trận mở màn SEA Games 31 vào tối qua (6/5), các báo thể thao lớn của Indonesia đều chung nhận định rằng đội bóng nước nhà vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn thấp hơn so với nhà ĐKVĐ, U23 Việt Nam.
Báo Indonesia: Đơn giản là Việt Nam vượt trội về đẳng cấp ảnh 1
Egy hoàn toàn mất tích trước U23 Việt Nam

Không có bất ngờ nào xảy ra khi U23 Indonesia làm khách của Việt Nam. Với một đội hình thiếu một vài mảnh ghép quan trọng, lại thi đấu trên sân khách, đội bóng xứ vạn đảo đã thực sự không còn là chính mình. Họ bị dồn ép trong gần như cả trận và sụp đổ vào hiệp 2.

Thất bại với họ có thể không bất ngờ, nhưng việc thua đến 0-3 và hứng chịu vô vàn pha hãm thành khác khiến truyền thông Indonesia thất vọng. Các báo lớn của quốc gia này đều đồng tình rằng đội nhà đã thua tâm phục khẩu phục, không còn bất cứ lý do gì để biện minh cho trận thua xấu hổ vừa qua.

Bola, trang thể thao số 1 Indonesia, nhận định: “Việt Nam tung ra 10 cú sút trúng đích, trong khi U23 Indonesia chỉ có 1. Trong suốt trận đấu, đội bóng của Shin Tae-yong hoàn toàn bị lấn lướt và gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương.

Indonesia liên tiếp mất bóng, còn Việt Nam cầm bóng tới 61%. Tất cả những thống kê đó chứng tỏ cả hai đội đang ở hai đẳng cấp hoàn toàn chênh lệch. Sự biến mất của Rachmat Irianto khiến hàng tiền vệ của U23 Indonesia chao đảo, từ đó tạo ra lỗ hổng lớn ở hàng phòng ngự.

Báo Indonesia: Đơn giản là Việt Nam vượt trội về đẳng cấp ảnh 2

Bola cho rằng sự kém cỏi của hàng thủ khiến những lỗ hổng xuất hiện nhiều

Đã xuất hiện nhiều sai lầm đáng tiếc, với đỉnh điểm là pha bóng dẫn đến bàn thua thứ 3 sau khi Fachrudin Aryanto phá hụt bóng. Tất cả ngày càng cho thấy sự non nớt ở tuyến sau của Indonesia”.

Nhưng Bola cũng cố gắng biện minh rằng việc mất 2 cầu thủ chạy cánh xuất sắc là Arhan và Asnawi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống vận hành của Indonesia: “Có lẽ, sự vắng mặt của Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan đã khiến hàng thủ U23 Indonesia mất đi chất sáng tạo, nhất là khi hàng tiền vệ đã bị Việt Nam đè bẹp.

Hệ quả là những pha bóng dài không được các cầu thủ thể hiện hiệu quả. Chưa kể trong phòng ngự, hai cánh của U23 Indonesia cũng liên tục bị “tập kích” khi vắng Arhan và Asnawi”.

Không đi tìm bất cứ lý do nào, trang Detik thừa nhận rằng trận thua này là hoàn toàn xứng đáng bởi Indonesia hoàn toàn vô hại trước Việt Nam: "Hàng công U23 Indonesia vô hại trước đội chủ nhà.

Các cầu thủ U23 Indonesia dường như rất khó xâm nhập vào 1/3 cuối sân đối phương. U23 Việt Nam chơi rất chặt chẽ, khiến những niềm hy vọng như Egy Maulana, Irfan Jauhari im bặt”.

Cùng chung quan điểm, Tribun News thừa nhận rằng việc trả món nợ trước Việt Nam vẫn là một điều gì đó quá sức với bóng đá Indonesia: "Việt Nam đã làm câm lặng U23 Indonesia bằng màn vùi dập 3-0. Kết quả này khiến bóng đá Indonesia không thể đòi lại món nợ sau thất bại tan nát trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019".

MỚI - NÓNG