Truyền thông Australia: Thật tệ khi Sydney FC còn đứng dưới cả HAGL

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau trận thua dễ dàng của Sydney FC tại lượt trận 4 bảng H AFC Champions League, kênh ABC uy tín của Australia đã không ngần ngại chỉ trích đại diện nước nhà. Kênh này tỏ ra thất vọng vì Sydney FC còn đứng dưới cả đội bóng vốn được đánh giá yếu hơn là HAGL.
Truyền thông Australia: Thật tệ khi Sydney FC còn đứng dưới cả HAGL ảnh 1
Sydney FC trong trận hòa HAGL 1-1

Sydney FC đã bị trừng phạt vì khởi đầu chậm chạp trước đối thủ mạnh hơn đến từ Nhật Bản là Yokohama Marinos ở vòng bảng AFC Champions League. Do đó, họ đã nhận thất bại ê chề với trận thua 0-3. Bây giờ, họ cần phải có một cái kết hoàn hảo để lọt vào vòng loại trực tiếp”, ABC mở đầu bài nhận xét về trận đấu của Sydney FC.

"Đội bóng của HLV Steve Corica nhanh chóng để thủng lưới tới hai lần trong 12 phút đầu của trận đấu nhờ cú đánh đầu chìm của hậu vệ Yuki Saneto và một pha xoay người và dứt điểm gọn gàng của Takuma Nishimura. Mà ngay khi Yokohama Marinos bị đuổi người chỉ sau một giờ thi đấu, Sydney vẫn không thể trở lại cuộc chơi.

Họ vẫn để đối thủ Nhật Bản sở hữu bóng tới 63%, gần gấp đôi về số đường chuyền và tung ra số cú sút trúng đích nhiều gấp bốn lần so với những gì họ có được. Sydney đã có một số cơ hội để níu kéo hy vọng, nhưng những cầu thủ thay thế như Bobo và Trent Buhagiar đều bỏ lỡ cơ hội.

Truyền thông Australia: Thật tệ khi Sydney FC còn đứng dưới cả HAGL ảnh 2

Thua Yokohama Marinos 0-3, Sydney FC đang đứng bét bảng H

Niềm hy vọng đi tiếp của Sydney đang rất mong manh khi họ đá tới 4 trận mà không có chiến thắng. Thậm chí với 2 điểm cùng chỉ số kém hơn, họ còn đứng dưới cả đội bóng vốn bị coi là yếu hơn là HAGL. Và HAGL cũng chưa thua trận nào quá 1 bàn như Sydney.

Đây là một sự thất vọng lớn. Nên nhớ Sydney FC chưa bao giờ tiến xa hơn vòng 1/8 ở giải châu lục, dù họ thống trị giải VĐQG Australia trong những năm gần đây (vô địch 3/5 mùa gần nhất, á quân mùa 2020/21)".

Chính HLV Corica cũng không thể bào chữa nổi thất bại này. “Chúng tôi đã thua trận sau 10 phút,” Corica nói sau trận. "Chúng tôi đã có một khởi đầu chậm chạp và điều đó khiến chúng tôi bị dẫn trước 2-0 một cách chóng vánh. Thật khó để lội ngược dòng".

Theo ABC, lúc này niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Australia có chăng chỉ còn Melbourne City, dù đội bóng này hiện vẫn đứng thứ 2 (dưới Pathum United): "Trái với Sydney, đội bóng đồng hương Melbourne City có khả năng đi tiếp vào vòng loại trực tiếp sau trận hòa 1-1 trước Jeonnam Dragons".

MỚI - NÓNG