Wayne Rooney chỉ trích các cầu thủ MU 'vô trách nhiệm, thờ ơ'

0:00 / 0:00
0:00
Wayne Rooney chỉ trích các cầu thủ MU 'vô trách nhiệm, thờ ơ'
TPO - Khi những đồn đoán tiếp tục gia tăng mỗi ngày xung quanh tương lai của Ole Solskjaer, người đang bị đổ mọi lỗi lầm trong chuỗi phong độ tệ hại của Man United thì nhà cầm quân người Na Uy đã bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ Wayne Rooney.

Cựu tiền đạo 36 tuổi, người vẫn đang nắm kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử cho Man United, cho rằng các cầu thủ mới là những người phải nhận trách nhiệm lớn nhất.

Rooney, ngôi sao đã rời Old Trafford được 4 năm và hiện đang là HLV tại Derby County, vừa thẳng thắn tuyên bố trên Express: “Các cầu thủ phải nhận trách nhiệm lớn. Họ là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, những cầu thủ quốc tế trình độ cao, nhưng những gì một câu lạc bộ như Man United nhận được từ họ là chưa tương xứng. Họ cần phải cống hiến nhiều hơn thế”.

Các cầu thủ ấy cần phải cảm thấy rằng họ đang bị tổn thương, cần phải cảm thấy khi bạn thua trận đấu đó (0-5 trước Liverpool), bạn sẽ đau đớn như thế nào. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy quá nhiều cầu thủ không sẵn sàng chạy, không sẵn sàng phòng thủ và cũng không nỗ lực hết mình cho đội bóng. Điều đó là không thể chấp nhận được, nó thể hiện sự thờ ơ với tình cảnh của đội nhà.

Wayne Rooney chỉ trích các cầu thủ MU 'vô trách nhiệm, thờ ơ' ảnh 1

Rooney đang bảo vệ đồng đội cũ và là đồng nghiệp - Solskjaer

Bạn đang hỏi tôi rằng đó là lỗi của người quản lý hay lỗi của các cầu thủ? Tôi không biết. Các cầu thủ phải tự vấn chính mình. Vì nếu nói HLV phải chịu mọi trách nhiệm thì thật quá dễ, trong khi những cầu thủ đó được trả rất nhiều tiền để thực hiện công việc, nhưng tôi không nghĩ rằng họ đang làm đủ tốt".

Mặc cho những lời bảo vệ từ đồng đội cũ Rooney, Solskjaer vẫn có nguy cơ bị mất việc vào tay Brendan Rodgers, Antonio Conte hay Zinedine Zidane… Thực tế là giám đốc bóng đá Richard Arnold của MU đã sẵn sàng có phương án thay thế ông, vấn đề có chăng chỉ còn nằm ở thời điểm.

Trước mắt, Solskjaer vẫn nắm quyền trận đấu sắp tới của Man United, gặp Tottenham vào tối mai ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Đó gần như sẽ là cơ hội cuối cho ông, vì chỉ cần một trận hòa, ông cũng sẽ phải ra đường, bất chấp sự ủng hộ và bảo vệ từ các huyền thoại Quỷ đỏ như Sir Alex Ferguson hay Rooney.

MỚI - NÓNG