Tứ kết EURO 2020, Thụy Sĩ – Tây Ban Nha: Cuộc thư hùng khốc liệt

0:00 / 0:00
0:00
Hai đội đều quyết tâm cao độ
Hai đội đều quyết tâm cao độ
TPO - Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi hai đội đều có những lý do để thi đấu hết mình. Một kết quả có lợi dành cho Tây Ban Nha đã được dự báo trước, song đội Thụy Sĩ muốn chứng minh họ không phải đến đây để lót đường.

Niềm kiêu hãnh Thụy Sĩ

Đội tuyển Thụy Sĩ đã tiễn nhà vô địch World Cup là đội Pháp về nước không kèn không trống, tạo ra một bất ngờ lớn nhất từ đầu giải để hiên ngang tiến vào vòng tứ kết.

Cuộc lật đổ ngoạn mục và hy hữu trong bóng đá, xuất phát từ việc tuyển thủ Pháp Paul Pogba sau khi ghi siêu phẩm đã nhảy múa ăn mừng khiêu khích các cầu thủ Thụy Sĩ trong lúc trận đấu vẫn diễn ra. Đội tuyển Thụy Sĩ đã đáp trả các cầu thủ Pháp bằng việc gỡ hòa 3-3 và một chiến thắng trên chấm luân lưu.

Tứ kết EURO 2020, Thụy Sĩ – Tây Ban Nha: Cuộc thư hùng khốc liệt ảnh 1

Hành động ăn mừng của tuyển thủ Pháp khiến đội tuyển Thụy Sĩ tổn thương

Thủ môn Sommer đã xúc động nói sau trận đấu: "Tôi rất tự hào về đội tuyển. Thật tuyệt khi giành vé vào tứ kết trước mặt bố mẹ. Chúng tôi đã thi đấu với một đối thủ tuyệt vời, nhưng có lúc họ tỏ ra kiêu ngạo”.

Chiến thắng của lòng kiêu hãnh, hơn thế nữa, nó giúp cho các cầu thủ một sự tự tin về bản thân.

Tổn thất không nhỏ của đội bóng trong trận tứ kết gặp Tây Ban Nha là đội trưởng Granit Xhaka không thể ra sân vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Song biết đâu, đó lại là động lực để cả đội bóng chiến đấu vì Granit Xhaka, vì một trận bán kết sẽ dành cho Granit Xhaka.

Ngày hôm nay, phần lớn các báo, các nhà bình luận, chuyên gia đều dự đoán kết quả một chiến thắng dành cho đội Tây Ban Nha, thậm chí nhiều chuyên gia đưa ra tỷ số 2-0 dành cho đội bóng xứ bò tót. Đó là những con số tính toán về lý thuyết, trước khi trái bóng lăn.

Liệu một lần nữa, đội Thụy Sĩ lại cảm thấy họ cần làm một điều gì đó khi niềm tin, niềm kiêu hãnh lại bị thách thức?

Tứ kết EURO 2020, Thụy Sĩ – Tây Ban Nha: Cuộc thư hùng khốc liệt ảnh 2

Tuyển Thụy Sĩ đang rất hưng phấn

Tất nhiên không ai muốn là một đội lót đường. Một đội bóng đã hạ đối thủ lớn với những ngôi sao hàng đầu thế giới như tuyển Pháp thì giờ đây Thụy Sĩ có đủ sự tự tin và sức mạnh để đương đấu với các đối thủ khác, trong đó có Tây Ban Nha.

Người ta cần nhớ lại lời HLV Didier Deschamp của đội tuyển Pháp cảnh tỉnh các cầu thủ của mình rằng: “Họ có sức mạnh và khả năng để làm nên điều bất ngờ. Không phải ngẫu nhiên họ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng FIFA”.

Tây Ban Nha đứng trước sức ép khủng khiếp

Nếu Thụy Sĩ bước vào tứ kết với tâm trạng hân hoan, tự hào, tự tin thì đội tuyển Tây Ban Nha phải chịu một áp lực cực lớn và họ chỉ có thể giải tỏa nó bằng một chiến thắng ở vòng tứ kết, bằng không, mọi thứ sẽ sụp đổ đối với triều đại của HLV Luis Enrique.

Tây Ban Nha là một cường quốc bóng đá, nơi sở hữu giải đấu hàng đầu và các cầu thủ hàng đầu. Bởi vậy, áp lực dành cho đội tuyển và dành cho các huấn luyện viên là vô cùng lớn.

Tại EURO 2016, chiến lược gia hàng đầu thế giới là Vicente del Bosque đã phải nói lời từ giã chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha ngay sau trận thua Italia ở vòng 1/8, cho dù chính ông đã đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup năm 2010 và vô địch EURO hai năm sau đó.

HLV Luis Enrique là một người rất mạnh mẽ và cá tính, song ông cũng đang tạo ra rất nhiều dư luận trái chiều tại Tây Ban Nha.

Tứ kết EURO 2020, Thụy Sĩ – Tây Ban Nha: Cuộc thư hùng khốc liệt ảnh 3

Nhiều câu hỏi dành cho HLV trưởng Tây Ban Nha

Điển hình là việc ông không triệu tập các cầu thủ Real trong đội hình của mình. Thậm chí, ông chỉ gọi 24 cầu thủ thay vì 26 người theo giới hạn của Liên đoàn bóng đá châu Âu cho phép. HLV Luis Enrique giải thích rằng “Tôi muốn mang theo 24 cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha đến EURO, vì như thế là đủ cho mọi yêu cầu về mặt chiến thuật và nhân sự”.

Thực tế EURO năm nay cho thấy nhiều trận đã diễn ra 120 phút và thể lực các cầu thủ cũng bị bào mòn do phải di chuyển địa điểm thi đấu liên tục.

Chưa kể, việc sắp xếp đội hình của HLV Luis Enrique cũng gây ra không ít bàn cãi. Sai lầm của thủ môn Unai Simon, không đỡ được đường chuyền về của Pedri đưa bóng bay vào lưới đã khiến không ít người ái ngại về khâu phòng thủ của đội. Nói chung, việc sử dụng cầu thủ trên hàng tiền đạo lẫn thủ môn của Luis Enrique luôn là một đề tài tranh cãi tại Tây Ban Nha.

Tứ kết EURO 2020, Thụy Sĩ – Tây Ban Nha: Cuộc thư hùng khốc liệt ảnh 4

Tuyển Tây Ban Nha 3 lần thủng lưới trong trận gặp Croatia trong đó có bàn thua từ thủ môn

Những màn trình diễn thiếu thuyết phục tại vòng bảng đã khiến báo chí trong nước nhận xét đội tuyển Tây Ban Nha là “một mớ hỗn độn” và các cầu thủ phải lên tiếng mong muốn nhận được sự cổ vũ từ khán giả nhà.

Chỉ có thể là chiến thắng

HLV Luis Enrique đang có một lực lượng đồng đều ở các tuyến, đặc biệt họ có rất nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Các cầu thủ Tây Ban Nha thi triển lối đá nhanh trên toàn sân và điều đó khiến cho các đối thủ có thể bị phá sức và vỡ trận. Trong hai trận đấu liên tiếp vừa qua họ đều ghi 5 bàn/trận và những bàn thắng về cuối trận mang ý nghĩa then chốt.

Tuy nhiên, mọi việc có thể sẽ khó khăn hơn khi Tây Ban Nha đối đầu với Thụy Sĩ. Bởi hàng tiền vệ đầy sức mạnh của Thụy Sĩ có thể chia cắt các cầu thủ xứ bò tót. Đó là bộ đôi tiền vệ cao 1m90 Denis Zakaria (Monchengladbach) và Edimilson Fernandes (Mainz 05), Trung vệ Niko Elvedi cao 1m89 (Monchengladbach).

Trong trận gặp Croatia, đoàn quân của HLV Luis Enrique cũng thực hiện các quả lật cánh đánh đầu và ghi bàn từ phản công, đá phạt nhanh. Song, đội tuyển Thụy Sĩ được đánh giá là chơi bóng bổng tốt và khả năng đấu tay đôi rất tốt. Đội bóng Thụy Sĩ ước tính chỉ có tổng trị giá khoảng 207 triệu euro. Song điểm mạnh của họ là thể lực và tính kỷ luật, bởi quốc gia này vẫn duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự với tất cả nam giới từ 20-32 tuổi.

Tứ kết EURO 2020, Thụy Sĩ – Tây Ban Nha: Cuộc thư hùng khốc liệt ảnh 5

Tây Ban Nha là một tập thể rất mạnh

Trận thắng Croatia đã nói lên tất cả sức mạnh của Tây Ban Nha: Họ cầm bóng 67%, tạo ra 23 pha dứt điểm, ghi 5 bàn thắng.

Đội Thụy Sĩ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đối đầu với đoàn quân của HLV Luis Enrique vào tối nay.

Một chiến thắng sẽ chứng minh cho những gì HLV Luis Enrique đang làm là đúng hướng, là cần và đủ. Còn kết quả ngược lại, đó đơn giản là một thảm họa đối với Luis Enrique.

Với Thụy Sĩ, việc lọt vào vòng tứ kết sau khi loại nhà đương kim vô địch thế giới Pháp khiến cả đất nước tôn vinh đội bóng như những người hùng dân tộc.

Ông Gianni Infantino Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới là người Thụy Sĩ và trụ sở chính của FIFA cũng được đặt ở Thụy Sĩ. Vị chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Có một niềm đam mê bóng đá không thể tin nổi ở Thụy Sĩ thời điểm này. Mọi người đều trở thành cầu thủ bóng đá, tất cả mọi người đều có màu áo đỏ (màu áo đội tuyển Thụy Sĩ). Nó thật tuyệt vời!".

Trong khi đó, tay vợt Roger Federer khuyên các cầu thủ bóng đá hãy nỗ lực và tỉnh táo để vượt qua Tây Ban Nha ở trận tứ kết này: "Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Đó sẽ lại là một cột mốc lịch sử nếu chúng tôi vào bán kết giải đấu lớn như Euro".

MỚI - NÓNG