Phi công người Anh nói 'cám ơn Việt Nam' trước giờ hồi hương

Bệnh nhân 91 nhận giấy xuất viện Ảnh: ngô bình
Bệnh nhân 91 nhận giấy xuất viện Ảnh: ngô bình
TP - Chiều 11/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 87 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nam phi công người Anh đã chính thức xuất viện, hồi hương, 50/50 bệnh nhân nước ngoài mắc COVID-19 đã được Việt Nam chữa khỏi.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 350 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,6 % tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta.

Tính đến chiều ngày 11/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, có 5 bệnh nhân kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Trong các bệnh nhân đang điều trị, đa số đều có sức khoẻ ổn định. Hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đang điều trị đông bệnh nhân nhất với số lượng 15 ca bệnh.

Liên quan đến bệnh nhân nam phi công người Anh (bệnh nhân 91), Tiểu ban Điều trị cho biết, sáng 11/7, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức buổi lễ công bố khỏi bệnh và xuất viện cho bệnh nhân phi công người Anh. Tất cả các phương tiện, phương án đưa bệnh nhân về nước đều đã sẵn sàng.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh - Phó khoa Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy), quá trình 115 ngày mà đội ngũ nhân viên y tế đã dốc toàn lực để cứu sống và giúp bệnh nhân 91 hồi phục một cách kỳ diệu giống như “một chuyến bay dài”. Bệnh nhân đã có những tình huống phải đối diện với nguy cấp, “sinh - tử”, nhưng với những quyết tâm của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của toàn ngành, sự chỉ đạo kịp thời từ lãnh đạo Bộ Y tế, bệnh nhân đã được níu giữ sự sống, hồi phục ngoạn mục, có cơ hội được đoàn tụ với quê hương.

Bệnh nhân đã trải qua 2 giai đoạn quan trọng (nhập viện và điều trị virus thành công tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM và chuyển viện điều trị phục hồi tại Bệnh viện Chợ Rẫy). Từ một bệnh nhân xuất phát điểm phổi đông đặc, chỉ còn khoảng 10% hoạt động, hoàn toàn phụ thuộc ECMO (tim phổi nhân tạo), gặp phải tình trạng kháng đông hiếm gặp trên y văn thế giới và hàng trăm tình huống nguy cơ ngừng tim, tràn khí màng phổi, vỡ phổi bệnh nhân đã dần hồi tỉnh, cai ECMO, cai máy thở, tiếp xúc tốt, chức năng vận động dần hồi phục… Đến nay bệnh nhân được đánh giá khoẻ mạnh và đủ an toàn để bay về nước, đây là sự thành công không chỉ mặt chuyên môn mà còn về ý nghĩa tinh thần.

Cảm ơn Việt Nam, tôi yêu Việt Nam!

Sau khi xuất viện, bệnh nhân 91 sẽ được đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hà Nội, sau đó nối chuyến trực tiếp trên máy bay Boing 787-10 của Vietnam Airlines cùng các đồng nghiệp để về quê.

Trước khi xuất viện, bệnh nhân bày tỏ lòng biết ơn với các bác sĩ đã điều trị và những người đã quan tâm tới mình. “Tôi xin cảm ơn tất cả mọi việc, đặc biệt là lòng hào phóng của người Việt Nam. Tôi rất cảm kích về sự chuyên nghiệp của các y bác sĩ, tôi sẽ trở về nhà với trái tim đầy hạnh phúc bởi ở đây tôi đã được quen rất nhiều người. Cảm ơn Việt Nam! Tôi yêu Việt Nam. Có cơ hội nhất định tôi sẽ trở lại thăm Việt Nam”, bệnh nhân chia sẻ.

Bác sĩ Rafi Kot, Giám đốc Phòng khám Family Medical Practice (đơn vị phối hợp đưa bệnh nhân hồi hương) cho biết, các đơn vị liên quan đã họp để tính toán về thời gian, sức khỏe bệnh nhân. Quá trình vận chuyển bệnh nhân được tính sát sao từng giờ, với bác sĩ và điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm đi cùng, lên kế hoạch cụ thể đến từng chi tiết với 7 giai đoạn từ khi xuất viện đến lúc về quê hương. Đây sẽ là một chuyến bay kéo dài 26 giờ 35 phút từ khi rời TP.HCM - các điểm dừng - cho đến khi hạ cánh tại Scotland.

“Chúng tôi cố gắng vạch ra tất cả tình huống có thể xảy ra với bệnh nhân để có thể đảm bảo chuyến bay cho bệnh nhân về nước được an toàn. Nó không chỉ là vấn đề về cung cấp oxy, cung cấp các thiết bị… đảm bảo cho bệnh nhân mà chúng tôi còn chuẩn bị những trường hợp gặp các biến cố xảy ra nếu hạ cánh ở Hà Nội, hạ cánh ở Frankfurt, hạ cánh tại London (Anh) và hạ cánh tại Scotland. Tôi tin tưởng có thể vận chuyển bệnh nhân an toàn về nước”, bác sĩ Rafi Kot nói.

MỚI - NÓNG