Phạm nhân treo cổ trong trại tạm giam, vì sao?

TPO - Ngày 13/5, Cơ quan điều tra công an huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã thông tin về nguyên nhân cái chết của phạm nhân Trịnh Văn Vũ Em (SN 1983, trú tại thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đang thụ án tại trại giam Châu Bình (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm).

Trước đó, rạng sáng ngày 20/4, một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Châu Bình hết sức bàng hoàng khi phát hiện Vũ Em đã chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh của buồng giam. Vụ việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể Vũ Em đã chết trong tư thế treo cổ bởi chính chiếc quần dài của mình, cổ nạn nhân có vết bầm, hàm hở, cơ thể đã cứng do đã tử vong trước đó nhiều giờ.

Ngoài ra, ở phổi của nạn nhân có vết mủ tụ lại do căn bệnh lao phổi từ trước.

Phạm nhân treo cổ trong trại tạm giam, vì sao? ảnh 1

Bà Võ Thị Thu (mẹ Vũ Em) trong căn nhà tình thương

Sáng 14/5, chúng tôi tìm đến gia đình phạm nhân Trịnh Văn Vũ Em, tại số nhà 41, tổ 3, ấp An Thới, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) trong căn nhà tình thương được trao tặng cho hộ nghèo. 

Ông Trịnh Văn Nhành (SN 1948, cha của Vũ Em) cho biết, bản thân ông là một người khiếm thị từ nhỏ, gia đình ông có đến 5 người con, Vũ Em là con út, từ bé vốn được sự cưng chiều của gia đình nên trở nên ương ngạnh. Vũ Em đã bỏ học khi chưa hết chương trình lớp 6. Thời gian đó, gia đình đã cho con theo học nghề sửa xe máy để mưu sinh sau này.

Bất ngờ sau đó Vũ Em nghiện ma túy nặng. Để thỏa mãn cơn ghiền. Số tiền tiền bán được từ những dụng cụ sửa xe mà gia đình đã mua trước đó dường như không thấm thía, mới tuần đó tuổi đầu mà nó đã bị 2 lần vào tù về tội “trộm cắp tài sản”. 

Bà Võ Thị Thu (SN 1951-mẹ Vũ Em) nức nở, vừa mới đây, gia đình có nghe Vũ Anh, (Anh ruột của Vũ em-PV) nói lại, lúc vào trại thăm có nghe em trai than phiền về bệnh tình ngày càng nặng, Vũ Em còn nói bóng gió là đã làm khổ gia đình, cha mẹ và người thân, nên muốn chết để mọi người được yên thân. “Tưởng nó nói vậy thôi, ai dè nó làm thiệt chú ơi”, bà Thu xúc động nói. 

Người mẹ đáng thương này cho hay, khi nhận được điện thoại từ trại giam thông báo về cái chết của con, bà như sụp đổ, thuê xe đến trại ngay sáng hôm đó.

"Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, phía trại giam tổ chức mai táng và chôn cất Vũ Em ngay trại giam này. Lãnh đạo trại còn cho tôi biết, hiện không thể mang thi thể Vũ Em về quê an táng được do “lao phổi” có thể lây nhiễm cho nhiều người. Đồng thời hướng dẫn gia đình muốn nhận xác thì sau 5 năm sẽ hướng dẫn làm thủ tục đúng với quy định của pháp luật”, Bà Thu nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.