Osin trẻ định 'chiếm ngôi' của bà chủ và cái kết đắng không tưởng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Sai đã sai rồi, trả giá cũng đã xong rồi, nay tôi khuyên cô hãy mạnh mẽ, nghị lực để vượt lên chính mình. Cô còn quá trẻ, đừng đánh mất cơ hội đổi đời khi tương lai đang rộng mở ở phía trước cô nhé.

Bây giờ, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Osin trẻ 'chết' vì mật ngọt rót tai của ông chủ đa tình, mà cô còn ngồi đó để nói rằng mình ân hận và so tính chuyện dại khôn thì tôi nghĩ không cần thiết nữa. Bởi mọi việc đã xảy ra và cái cần làm đối với cô là tâm sự thật với bố mình để bố hiểu và có cách giúp cô sống yên ổn ở quê nhà. Bố cô mới chính là người cần biết mọi chuyện để cảm thông, để bảo bọc, để vị tha và dẫn đường cho cô trở về nẻo thiện.

Cô không việc gì phải xấu hổ, tự ti hay nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột, vừa thiệt bản thân vừa làm đau lòng người cha đã suốt đời hi sinh vì con cái, khi không may mẹ cô vì bạo bệnh mà qua đời sớm. Cô hãy chứng tỏ sự ân hận sai lầm của mình bằng cách lao động, kiếm tiền lương thiện để sống và phụ giúp cho bố cô và anh trai còn có trách nhiệm chăm sóc khi bố đau ốm, già cả nữa cô ạ.

Sai đã sai rồi, trả giá cũng đã xong rồi, nay tôi khuyên cô hãy mạnh mẽ, nghị lực để vượt lên chính mình. Cô còn quá trẻ, đừng đánh mất cơ hội đổi đời khi tương lai đang rộng mở ở phía trước cô nhé.

Cảm thông và chia sẻ cùng cô, chúc cô gặp may mắn trong cuộc sống. Rất vui nếu nhận được tin tốt lành từ cô.

MỚI - NÓNG