Ô dịch nguy hiểm, ngành y tế Nghệ An đề nghị người dân tự giác báo tin khi đến chợ đầu mối

0:00 / 0:00
0:00
Ô dịch nguy hiểm, ngành y tế Nghệ An đề nghị người dân tự giác báo tin khi đến chợ đầu mối
TPO - Liên tiếp những công văn khẩn được Sở Y tế Nghệ An ban hành, tiếng loa phát thanh vang vọng trong khối phố, trên phương tiện truyền thông tràn ngập tin tức về các ca nhiễm ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Nghệ. Một ổ dịch có nguy cơ bùng phát cao, cần lắm sự tự giác của người dân.

Ổ dịch nguy hiểm

Sáng 25/6, Sở Y tế Nghệ An có thông báo khẩn gửi các địa phương, ban ngành về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến/trở về từ chợ đầu mối ở thành phố Vinh. Chỉ cách vài giờ đồng hồ, một thông báo khẩn khác lại được công bố cũng liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ở chợ đầu mối. Nhưng lần này, người bị lây nhiễm và mức độ lây nhiễm lại cao hơn, rộng hơn, vượt ra khỏi phạm vi thành phố Vinh. Chợ đầu mối lớn nhất xứ Nghệ An nguy cơ là ổ dịch phức tạp và có dấu hiệu bùng phát trên diện rộng.

Trước đó, ngay khi phát hiện 2 ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 ở chợ đầu mối, tiểu thương, người dân sinh sống trong khu vực trở nên hoang mang, lo lắng khi sợ mình trở thành F1, F2, thậm chí là F0. Sở Y tế Nghệ An cấp tốc chỉ đạo, đề nghị UBND thành phố Vinh, TT Y tế thành phố phong tỏa, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực chợ. Đồng thời khẩn tốc điều tra truy vết dịch tễ.

Ô dịch nguy hiểm, ngành y tế Nghệ An đề nghị người dân tự giác báo tin khi đến chợ đầu mối ảnh 1

Chợ đầu mối thành phố Vinh - ổ dịch nguy hiểm.

Chiều 23/6, chợ đầu mối vốn sầm uất, nhộn nhịp kẻ bán, người mua, nay lại trống vắng, không khí căng thẳng bao trùm. Hàng quán đóng cửa, phía trước các kiot nhỏ là những sợi dây ngăn cách, hàng chữ “nhà có người cách ly” dán khắp ngõ ngách.

Ngành Y tế Nghệ An đánh giá chợ đầu mối là một ổ dịch đặc biệt phức tạp và nguy hiểm bởi rất nhiều tiểu thương cả tỉnh đều đến/trở về từ chợ. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê, với phương châm “đánh nhanh”, thần tốc truy vết, trong tối 24/6, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.853 người dân các phường Hồng Sơn, Vinh Tân, hiện đang chờ kết quả. Người dân cần bình tĩnh, thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị tất cả người dân đã đến chợ đầu mối TP Vinh từ ngày 1 đến 23/6/2021 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số 1900.9095 (Bộ Y tế) và 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An).

Tiến sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cho biết: “Đến 25/6, đã có 10 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến hai bệnh nhân ở chợ đầu mối. Chúng tôi đề nghị tất cả những người đã đến nơi đây hãy đi xét nghiệm và khai báo trung thực, vì một cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, mong mọi người tự giác”.

Kiệt sức vì chống dịch

“Trên đường đi kiểm tra các địa phương có dịch, Phó GS, TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhận được điện thoại, bên kia đầu dây: "Alo anh ạ, chồng em kiệt sức rồi...". Đó là cuộc điện thoại của vợ Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Vinh - Bác sĩ Nguyễn Văn Long. Lặng đi một lúc, Giám đốc Sở chỉ nói được một câu "Thương anh em mình quá..." rồi tức tốc cho xe quay trở lại thăm, động viên bác sỹ Long", ông Nguyễn Trung Thành - CVP Sở Y tế Nghệ An chia sẻ.

Dịch COVID-19 bùng phát, thành phố Vinh thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Liên tiếp nhiều ngày quần quật trong cuộc chiến cho đến khi ghi nhận ca dương tính ở chợ đầu mối, bác sỹ Long kiệt sức, mê man nằm trên giường. Lo lắng, người vợ đã phải cầu cứu tới Giám đốc Sở Y tế. Các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh đã có mặt tại nhà riêng của bác sỹ Long để thăm khám sau khi nhận được thông tin từ PGS,TS Dương Đình Chỉnh. Nhận định bác sỹ Nguyễn Văn Long bị kiệt sức do mất ngủ, làm việc căng thẳng, đội ngũ y tế đề nghị được chuyển ông đến bệnh viện để điều trị, hồi sức.

Ô dịch nguy hiểm, ngành y tế Nghệ An đề nghị người dân tự giác báo tin khi đến chợ đầu mối ảnh 2

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh (áo xanh) thăm, động viên Bác sỹ Long.

Đang chuẩn bị thay ca trực, nữ điều dưỡng Đinh Thị Hòe (Điều dưỡng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp - Trung tâm Bệnh nhiệt đới) kiệt sức, ngã quỵ xuống sàn nhà. Sau khi hồi phục, qua điện thoại, Hòe chia sẻ: “Bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng và đến trung tâm điều trị nhiều hơn nên có lẽ ai cũng mệt. Chúng tôi làm việc trong môi trường lây nhiễm cao nên mặc đồ bảo hộ suốt ca trực. Công việc, sinh hoạt trong này tách biệt với bên ngoài. Khi bước vào ca trực thì chúng tôi sẽ không uống nước nữa, để không phải đi vệ sinh. Trời nắng nóng, đồ bảo hộ bó buộc, mất nước, mệt mỏi nên tôi choáng váng và ngã. Nghỉ ngơi lại sức, mình lại cùng mọi người chiến đấu”.

Hơn 10 ngày qua, một giấc ngủ yên, một bữa cơm trọn vẹn, thậm chí là một phút bình yên nghỉ ngơi, có lẽ thật khó với các chiến sỹ áo blouse trắng. Đôi mắt thâm quầng nhiều đêm thức trắng, nhưng là người đầu lĩnh của ngành y tế Nghệ An, PGS, Tiến sỹ Dương Đình Chỉnh vẫn phải tiên phong trong cuộc chiến chống dịch.

Từ chối nói về mình, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tâm sự: “Ngổn ngang cảm xúc, thật buồn và thương khi nhận tin nhiều anh em kiệt sức như thế. Tôi mong đồng nghiệp và các lực lượng sát cạnh luôn mạnh khỏe, giữ vững tinh thần, chiến thắng dịch bệnh”.

MỚI - NÓNG