Nước mắt Hòa Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những ngày qua, hàng trăm người dân cùng cán bộ chiến sĩ đội nắng, dầm mưa ở nghĩa trang lớn nhất TP Đà Nẵng để khắc phục hậu quả, lo cho người khuất núi tìm lại được mộ phần, an ủi tâm can người còn sống. Trong mất mát đau thương, tình quân dân thêm khăng khít.

Mẹ già bới đá tìm mộ con

Xót xa. Rối bời. Đó là tâm trạng chung của hàng trăm người dân có mộ phần người thân bị nước lũ cuốn trôi, vùi lấp mất dấu vết tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Ít ai ngờ rằng chốn yên nghỉ vĩnh hằng của người quá cố, chỉ sau một đêm lại tan hoang đổ nát vì thiên tai, mưa lũ lịch sử hôm 14/10. Hơn 600 ngôi mộ ở đây đã không còn nguyên vẹn. Nhiều ngôi mộ vùi lấp trong đất đá. Hàng ngàn mét khối đất đá ngổn ngang, bia mộ, sành tiểu vương vãi khắp nơi…

Trên những đổ nát, cụ bà Nguyễn Thị Cúc (84 tuổi) lật đá tìm mộ con. Mắt bà nhòe đi khi hay tin mộ phần 2 người con trai bị vùi lấp. Xót xa hơn, khi người con trai thứ 2 của bà vừa mất chưa được một năm. Lá xanh rụng trước lá vàng, nỗi đau chưa nguôi thì bà bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng do thiên tai. “Từ hôm hay tin sạt lở, ngày nào tôi cũng lên đây, khấn cầu cho linh hồn con. Đau lắm. Ông trời đoạ đày, đến người chết cũng phải khổ theo”, bà Cúc nghẹn lời.

Chị Nguyễn Thị Hằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mắt đỏ hoe cầm bó hương lội trên đất đá đi tìm dấu vết của mộ cha mình. Gọi điện về cho người thân, chị Hằng nghẹn ngào “mộ ba bị vùi lấp rồi anh ơi”. Từ quận Thanh Khê, ông Trần Văn Chiến tức tốc lên nghĩa trang khi hay tin dữ. Lật từng viên đá, bới từng mảng bê tông tìm dấu vết mộ của cháu mình trong tuyệt vọng.

Những ngày này anh Trần Văn Hoài được sự phân công của Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng (đóng tại số 149 Trần Phú) có mặt tại nghĩa trang để hỗ trợ khắc phục hậu quả sạt lở cho 40 ngôi mộ vô danh. Đây là những ngôi mộ trong khuôn viên công ty được di dời lên nghĩa trang từ nhiều năm trước. Hằng năm nhân viên công ty đều đến nghĩa trang để dâng hương tưởng nhớ người đã khuất. “Sạt lở vùi lấp hơn 10 phần mộ, ai nấy đều đau xót. Công ty phân công anh em lên đây để chung tay khắc phục, đó là nghĩa cử cao đẹp nên ai cũng sẵn lòng”, anh Hoài nói.

Nước mắt Hòa Sơn ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Cúc giữa ngổn ngang sạt lở ở nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: Nguyễn Thành

Ấm tình quân dân

Thấu hiểu những đau xót, mất mát của người dân, từ ngày 20/10, hơn 800 cán bộ chiến sĩ của Quân khu V, Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc đã được cơ động lên nghĩa trang Hòa Sơn để giúp người dân tìm mộ, khắc phục hậu quả sạt lở. Do địa hình và khu vực có mồ mả còn bị vùi lấp, nên phương án khắc phục phải dùng sức người là chủ yếu. Hơn 2,2ha nghĩa trang bị sạt lở, với khối lượng đất đá khổng lồ, nhiệm vụ trước mắt hết sức khó khăn. Giữa nắng nóng, anh em cán bộ chiến sĩ chia nhau về từng điểm sạt lở, cùng hò nhau khiêng đá, dỡ bê tông tìm mộ.

Từng làm nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, Thiếu úy Phan Xuân Hậu (Trung đoàn Bộ binh 971, Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng), chia sẻ: “Khi lên đây chứng chiến cảnh hàng trăm ngôi mộ bị xô ngã, bị vùi lấp anh em ai cũng xót xa, đồng cảm với thân nhân các gia đình. Nhìn cảnh bà con vật lộn giữa đất đá ngổn ngang tìm mộ, có người già cả ốm đau cũng ráng lên làm, anh em thêm quyết tâm để sớm khắc phục xong. Nhiệm vụ lần này rất đặc biệt bởi địa điểm là khu vực tâm linh. Anh em hạ quyết tâm đồng sức đồng lòng để giúp người dân sớm tìm, sửa sang lại mộ giúp vơi đi nỗi đau và mất mát cho người đang sống. Chúng tôi chạy đua với thời gian vì thời tiết dự báo sẽ có mưa lớn”.

Lập ban chỉ đạo khắc phục sạt lở

Ngày 20/10, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn, trong đó giao ông Lê Quang Nam (Phó Chủ tịch UBND TP) làm Trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức triển khai xử lý sự cố sạt lở trong thời gian sớm nhất; giúp UBND TP chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương thực hiện việc xử lý sự cố; tham mưu UBND TP về phương án xử lý; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND TP và các đơn vị có thẩm quyền.

Sáng qua (22/10), Đà Nẵng có mưa trở lại. Ngay lập tức hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được Quân khu V, Bộ chỉ huy Quân sự TP tiếp tục tăng cường lên Hòa Sơn. Tất cả được yêu cầu gấp rút, khẩn trương, thần tốc hơn. Áo choàng khoác vai, hình ảnh những chiến sĩ trẻ xả thân trong mưa gió làm cảm động lòng dân. Phần mộ 2 người con trai của cụ bà Cúc đã được các chiến sĩ tìm thấy. Anh em còn giúp gia đình sửa sang lại mộ phần.

Nước mắt Hòa Sơn ảnh 2

Chiến sĩ dầm mưa bốc đá khỏi nghĩa trang sạt lở. Ảnh: CTV

Vẫn còn đó hàng trăm ngôi mộ vẫn chưa tìm thấy, chưa được sửa sang, lòng anh em vẫn nặng trĩu. Khó khăn mấy anh em cũng quyết đến cùng, Thiếu úy Phan Xuân Hậu bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.