Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

TPO - Sáng ngày 21/10, gần 800 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu V), Trung đoàn Bộ binh 971 (Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức lực lượng, phương tiện, cơ động giúp dân khắc phục sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). 

Quân đội giúp dân khắc phục sạt lở ở nghĩa trang Hòa Sơn. Clip: Nguyễn Thành

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 1

Tại nghĩa trang Hòa Sơn, do ảnh hưởng của mưa lũ, hơn 610 ngôi mộ đã bị sạt lở, vùi lấp mất dấu vết. Để giúp người dân khắc phục thiệt hại lực lượng quân đội đã được huy động. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được phân công bố trí về các điểm sạt lở để giúp dân.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 2

Một khu vực sạt lở ở đường số 1, nghĩa trang Hòa Sơn bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm ngôi mộ ở đây đã bị cuốn trôi, mất dấu, hư hỏng nặng.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 3

Do sạt lở ở khu vực tâm linh, nên không thể huy động phương tiện cơ giới vào để xử lý. Tất cả phải dùng bằng sức người.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 4

Các cán bộ, chiến sĩ phải dùng tay bốc dỡ từng hòn đá, viên gạch để tìm kiếm những ngôi mộ dưới những đổ nát.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 5

Từng viên đá được các chiến sĩ chuyền tay nhau đưa ra khỏi khu vực sạt lở.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 6

Vận chuyển đất, cát tại khu vực sạt lở.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 7

Chiến sĩ Lê Quốc Hùng (thuộc Trung đoàn Bộ binh 971) vác bao đất nặng trĩu ra khỏi khu vực sạt lở. Khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, phải dùng sức người nên rất vất vả, ai cũng đầm đìa mồ hôi.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 8

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 971 có mặt tại nghĩa trang Hòa Sơn giúp dân khắc phục sự cố sạt lở.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 9

Một tảng đá lớn được khiêng ra khỏi khu vực sạt lở.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 10

Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu V) nỗ lực sát cánh thu dọn đất đá, cây cối gãy đổ, từng bước khắc phục, xác định các khu vực mộ bị vùi lấp tại nghĩa trang.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 11

Các chiến sĩ dùng cáng, vận chuyển đất, cây cối ra khỏi khu vực sạt lở.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 12

Một tảng đá lớn từ núi sạt xuống đè lên một ngôi mộ. Các chiến sĩ phải cùng hò nhau mới đẩy nổi.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 13

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, sau trận mưa lớn kèm theo lũ quét và sạt lở ngày 14/10 đã ảnh hưởng đến 610 ngôi mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang). Trong đó, có mộ bị vùi lấp, có mộ bị cuốn trôi chưa xác định được dấu tích.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 14

Một điểm sạt lở san bằng tất cả, nhiều ngôi mộ bị vùi lấp.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 15

Ban Nghĩa trang (Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) cắm biển cùng số điện thoại để người dân có mộ người thân bị vùi lấp liên hệ để nhận được sự hỗ trợ.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 16

Có tất cả 6 điểm sạt lở, ước tính hơn 15.700m3 đất đá phủ lấp diện tích khoảng 22.243m2.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 17

Chiến sĩ trẻ còng lưng vác đất đá ra khỏi khu vực sạt lở giúp người dân.

Gần 800 chiến sỹ vác đá, đào đất tìm mộ bị vùi lấp ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ảnh 18
Thấu hiểu nỗi đau của người dân khi mộ phần của thân nhân bị vùi lấp, các cán bộ chiến sĩ làm việc xuyên ngày, giữa nắng nóng. Trong khó khăn, mất mát tình quân - dân càng thêm khăng khít
Tin liên quan