‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Hiền Mai chia sẻ về người quan trọng nhất trong cuộc đời

‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Hiền Mai chia sẻ về người quan trọng nhất trong cuộc đời
TPO - Trong dàn diễn viên nổi tiếng của thập niên 90 thế kỷ trước, Hiền Mai gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng, sự giản dị, gần gũi và chân thành. “Nữ hoàng ảnh lịch” một thời hiện đang có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và vẫn chờ được đóng "vai ác".

"Nguyện đổi 5 năm tuổi thọ để mẹ được khoẻ mạnh"

Câu chuyện Hiền Mai hiếu thảo, chăm sóc mẹ bị bệnh suốt mấy chục năm qua đã trở thành một giai thoại khiến cả giới showbiz ngưỡng mộ. Trên facebook cá nhân, người đẹp cũng hay đăng tải những hình ảnh bên mẹ với những lời tình cảm, yêu thương. 

"Từ lúc chưa lấy chồng, má đã phải phẫu thuật não. Khi tôi được sinh ra, gần như trong người má, bệnh gì cũng có và lần nào vô viện cũng trong tình trạng sợ không qua khỏi được", Hiền Mai thổ lộ. Từ thời trẻ, mọi người đều nghĩ, mẹ của Hiền Mai chỉ sống được vài ba năm. Nhưng hiện tại, bà đã 88 tuổi, minh mẫn, ngày ngày đọc báo, chuyện trò cùng con cháu. Có được điều đó là nhờ công sức không nhỏ của cô con gái hiếu thảo. 

‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Hiền Mai chia sẻ về người quan trọng nhất trong cuộc đời ảnh 1 Hiền Mai luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất để ở bên mẹ.

Đã từ nhiều năm nay, Hiền Mai có một thói quen, dù đi đâu về, chị cũng bước vào phòng nhìn mẹ một cái rồi mới yên tâm lên phòng mình. Nếu mẹ còn thức, Hiền Mai sẽ kiểm tra huyết áp cho mẹ, nói chuyện với mẹ, ôm hôn mẹ, cho mẹ uống nước, uống thuốc rồi mới đi ngủ. “Tôi nguyện đổi 5 năm tuổi thọ để mẹ được sống khoẻ mạnh. Nếu mẹ sống đến năm 2021, tức là tròn 90 tuổi, tôi nguyện ăn chay trường cho đến cuối đời để cảm tạ Trời Phật”, Hiền Mai tâm sự. 

Hiền Mai lấy chồng Việt kiều - một doanh nhân đang có sự nghiệp vững chắc tại Mỹ nhưng chị lại từ chối ra nước ngoài định cư, an hưởng cuộc sống giàu sang chỉ để được ở gần mẹ, chăm sóc mẹ cho tròn chữ hiếu. Vì yêu và cảm mến tấm lòng của người đẹp dành cho mẹ, chồng của Hiền Mai đã chấp nhận từ bỏ tất cả để về nước, cùng vợ vượt qua mọi vui buồn, khó khăn.

Nhờ cách ly mà biết thay… bóng đèn

Người đẹp vui vẻ chia sẻ, nhờ những ngày nhàn rỗi “trốn virus” mà mình đã biết cách tự thay… bóng đèn cháy. Theo dõi facebook của người đẹp, sẽ thấy Hiền Mai chẳng hề mảy may phiền lòng khi phải ở nhà nhiều ngày. Chị đọc sách, xem phim ảnh, chăm sóc vườn hoa, và đặc biệt dành nhiều thời gian hơn bên mẹ. “Trong những ngày này, sống chậm để cảm nhận hạnh phúc không phải là những gì to tát! Đó là những dòng thơ viết tay tràn ngập tình cảm của người em, là lời ngọt ngào từ người ta yêu quý, hay những tin nhắn nhớ nhau của bạn bè! Yêu lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm với những tình cảm này!”, Hiền Mai chia sẻ.

‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Hiền Mai chia sẻ về người quan trọng nhất trong cuộc đời ảnh 2 Người đẹp kêu gọi cộng đồng cách ly phòng dịch theo chỉ thị của Chính phủ.

“Tôi cũng kỹ lắm, suốt thời gian qua không ra khỏi nhà. Mỗi tuần chỉ ra ngoài một lần để mua đồ ăn và đều đội nón mũ, khẩu trang kín mít, về là thay đồ, tắm giặt liền. Cả nhà ai cũng cười nhưng mình kỹ không chỉ cho mình mà cho cả gia đình, nhất là má tôi đã lớn tuổi. Má lại yếu nên tôi không ẩu được”, nữ diễn viên cho biết thêm.  

“Cũng như bao nhiêu người trong cộng đồng bị ảnh hưởng, tôi bị mất thu nhập từ tiền cho thuê ngôi nhà ở quận 3. Ngôi nhà đó tôi cho thuê làm trường tư thục, giờ tình hình này thì mình phải miễn tiền thuê để san sẻ gánh nặng cho người thuê thôi. Trong hoàn cảnh này thì mình chịu thiệt một chút, cùng đồng lòng góp sức chống dịch, để dịch qua đi thì cuộc sống mau trở lại bình thường!”, ngôi sao một thời tâm sự.

“Tôi và Hoàng Sơn quý nhau”

Hiền Mai sinh năm 1967, xuất thân trong gia đình nền nếp, bố là nhà thơ, mẹ là nhà văn - nhà báo. Cô gái trẻ được gia đình hướng cho theo nghề sư phạm để có cuộc sống nhàn nhã, dành nhiều thời gian chăm chút gia đình. Nghe lời bố mẹ, Hiền Mai đã thi vào trường Đại học Sư phạm, khoa tiếng Nga. 

‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Hiền Mai chia sẻ về người quan trọng nhất trong cuộc đời ảnh 3 Nhan sắc một thời của "Nữ hoàng ảnh lịch" có đôi mắt buồn và khuôn mặt khả ái.

Thế nhưng, số phận run rủi, khi ra trường, Hiền Mai lại không trở thành cô giáo mà bắt đầu bén duyên với với con đường nghệ thuật. Cô gái có gương mặt xinh đẹp, chiều cao lý tưởng ngày đó nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhà tạo mẫu Minh Hạnh và trở thành người mẫu của nhóm người mẫu thời trang Legafashion - thế hệ người mẫu đầu tiên của Việt Nam cuối những năm 90. 

Hiền Mai cũng là một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” thập niên 1990. Chị cũng có nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim: “Cu Tí và cô giáo Mai”, “Ngọn gió hồi sinh”, “Chuyến tàu hoàng hôn”, “Cánh buồm ảo ảnh”...

‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Hiền Mai chia sẻ về người quan trọng nhất trong cuộc đời ảnh 4 Hiền Mai và Hoàng Sơn thời trẻ.

Trong lúc ở nhà phòng dịch, chị đã đăng một số hình ảnh hồi trẻ khá thân mật và tình cảm với nghệ sĩ Hoàng Sơn kèm dòng trạng thái vui rằng "ở nhà buồn quá, lâu lâu đốt nhà". Nhiều người còn trêu có phải Hiền Mai và Hoàng Sơn từng có “tình ý” với nhau. “Nữ hoàng ảnh lịch” thật thà chia sẻ: “Thực sự thì hồi trẻ, anh Hoàng Sơn cũng thích thích tôi nhưng tôi luôn giữ tình cảm anh em trong sáng. Tôi và Hoàng Sơn thân và quý nhau lắm vì quay với nhau rất nhiều. Anh Hoàng Sơn hồi đó dễ thương, hài hước, ga lăng nên ai cũng quý”. 

Người đẹp từng bật mí rằng mình có một nguyên tắc thời trẻ là sẽ không yêu người trong nghề nên luôn xây dựng khoảng cách, tự tạo rào chắn cho mình ngay từ đầu, hễ có người cùng nghề theo đuổi là cô nàng “chạy mất tích”. Bạn bè đồng nghiệp cũng nhận xét, thời đó, Hiền Mai nhát quá, “ngoan” quá nên đôi khi bị cho là chảnh, khó gần. 

Cũng vì nhát nên Hiền Mai đã bỏ qua khá nhiều cơ hội trong công việc. “Hồi đó, có hãng sản xuất kem đánh răng mời tôi, tôi từ chối vì nghĩ răng mình xấu, quảng cáo kem đánh răng, người ta cười cho. Mà thời đó, chỉ những sản phẩm danh tiếng lắm mới dám làm quảng cáo. Mình được mời mà từ chối. Rồi sau này, hãng sản xuất băng vệ sinh mời tôi quảng cáo, tôi cũng từ chối. Tôi đi ra từ môi trường sư phạm nên bị ấu trĩ, cứ nghĩ là quảng cáo sản phẩm đó thì mình mất giá. Nó là sản phẩm nhạy cảm. Giờ nghĩ lại mới thấy... mình...”, “nữ hoàng ảnh lịch” vừa cười vừa chia sẻ. 

‘Nữ hoàng ảnh lịch’ Hiền Mai chia sẻ về người quan trọng nhất trong cuộc đời ảnh 5 Hiền Mai có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.
Hiện tại, Hiền Mai đang có một gia đình ấm êm, vương giả trong biệt thự ở “khu nhà giàu” Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Chị được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" khi vẫn giữ được nhan sắc rạng ngời, trẻ trung của mình. Thỉnh thoảng, người đẹp vẫn nhận lời đóng phim cho đỡ nhớ nghề. Hiền Mai khá kén kịch bản và chỉ nhận lời khi thật sự yêu thích vai diễn. Mong ước lớn nhất của Hiền Mai trong nghiệp diễn là được đóng “vai ác”. “Đóng vai chính diện quá nhiều, giờ tôi thích những vai phản diện, vai hài để làm mới mình với khán giả”, nữ diễn viên thổ lộ.
MỚI - NÓNG