Niềm cảm hứng tại Olympic mùa đông 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không chỉ là sân chơi để các VĐV hàng đầu thế giới trình diễn những màn tranh tài đỉnh cao, Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 còn là nơi truyền cảm hứng về lòng dũng cảm, ý chí và tinh thần vượt qua gian khó để vươn tới vinh quang.

Đánh bại tử thần lên bục vinh quang

Năm 2016, VĐV trượt tuyết người Mỹ Colby Stevenson gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng gần Mount Hood, Oregon khiến anh bị nứt hộp sọ, gãy xương sườn, gãy đốt sống cổ, hỏng hốc mắt và vỡ xương hàm. May mắn sống sót, nhưng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Stevenson tưởng chừng như chấm dứt. Thật kỳ diệu, bằng cách nào đó, Stevenson đã trở lại và có thể trượt tuyết chỉ trong vòng 6 tháng. Và giờ đây, sáu năm sau khi vượt qua “lưỡi hái tử thần”, VĐV người Mỹ đã đứng trên bục nhận huy chương tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Anh cán đích ở vị trí thứ hai tại chung kết trượt tuyết tự do dành cho nam, nhận tấm HCB “quý hơn vàng”. Bạn bè và gia đình của Stevenson tập trung tại Park City vỡ oà vui sướng, hò reo cổ vũ khi điểm số cuối cùng của VĐV người Mỹ được công bố.

Niềm cảm hứng tại Olympic mùa đông 2022 ảnh 1

Colby Stevenson

“Tôi đã trải qua sáu tháng địa ngục. Và mọi thứ bằng cách nào đó vẫn ổn. Sau đó, tôi trượt tuyết trở lại. Thật kỳ diệu khi tôi đã bước lên bục vinh quang ngày hôm nay”, Stevenson xúc động chia sẻ.

Tại bữa tiệc ăn mừng sau đó, bà Carol- mẹ của Stevenson tiết lộ với tờ KSL Sports rằng con trai bà làm một chiếc băng đô từ chiếc áo đã mặc vào đêm xảy ra vụ tai nạn năm 2016. VĐV người Mỹ đã đặt nó dưới chiếc mũ bảo hiểm khi giành tấm HCB quý giá. “Stevenson là một đứa trẻ tuyệt vời. Chúng tôi rất hạnh phúc”, bà Carol bày tỏ.

Trang chủ của Olympic Bắc Kinh cũng dành lời khen cho Stevenson: “Xin chúc mừng Colby Stevenson. Sức mạnh và sự kiên cường của bạn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi”.

Chiến thắng ung thư giành HCV Olympic

Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Đó là câu chuyện truyền cảm hứng của VĐV trượt tuyết người Canada Max Parrot, người vừa giành tấm HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cách đây 3 năm, ở tuổi 24, Max Parrot nhận tin sét đánh khi anh được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư. Tưởng như sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1994 sẽ chấm dứt, nhưng anh đã nỗ lực để trở lại một cách ngoạn mục.

Niềm cảm hứng tại Olympic mùa đông 2022 ảnh 2

Max Parrot

“Đó là lần đầu tiên tôi phải cất tấm ván trượt tuyết của mình vào tủ. Tôi cảm thấy mình giống như một con sư tử bị nhốt trong lồng. Tôi phải dừng lại mọi thứ để chiến đấu với căn bệnh quái ác đó”, Parrot, người bắt đầu trượt tuyết từ khi mới 9 tuổi nhớ lại.

Sau khi biết tin mắc bệnh ung thư vào năm 2018, Parrot đã trải qua 12 lần hóa trị chỉ trong vòng 6 tháng. Tới tháng 7/2019, anh tuyên bố đã chiến thắng căn bệnh này. Tấm HCV nội dung Slopestyle (trượt tuyết vượt chướng ngại vật) là thành quả ngọt ngào, sau tấm HCB tại Olympic Pyeongchang 2018.

“Tấm HCV này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi cầm ván trượt tuyết, tôi cảm thấy rất biết ơn. Tôi trân quý khoảng thời gian này, khi được thực hiện đam mê của mình mỗi ngày”, Parrot chia sẻ.

Từ tấm vé nhường đến nhà vô địch Olympic

Erin Jackson, VĐV trượt băng tốc độ người Mỹ vừa viết lên câu chuyện cổ tích thần kỳ tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Cô cán đích đầu tiên ở nội dung trượt băng tốc độ 500m với thành tích 37 giây 04, qua đó trở thành nữ VĐV da màu đầu tiên giành HCV trượt băng tốc độ trong lịch sử các kỳ Thế vận hội mùa đông.

Niềm cảm hứng tại Olympic mùa đông 2022 ảnh 3

Erin Jackson

Cách đây 4 năm, tại Olympic Pyeongchang 2018, Jackson trở thành VĐV da màu đầu tiên tham dự một kỳ Thế vận hội. Khi đó, cô xếp thứ 24 ở nội dung 500m. Bốn năm sau, Jackson đã đứng trên bục vinh quang và chưa thể tin giấc mơ của mình đã thành sự thật.

“Tôi ước mình có thể mô tả cảm giác của mình như thế nào. Thật tuyệt vời. Tấm huy chương này có rất nhiều ý nghĩa. Hy vọng rằng thành tích của tôi sẽ truyền cảm hứng cho những đứa trẻ da màu khác, nhất là ở Mỹ”, nữ VĐV đến từ Ocala, Florida bật khóc chia sẻ.

Tấm HCV càng quý giá hơn đối với Jackson bởi cô đến Bắc Kinh nhờ người bạn thân cũng là đồng đội Brittany Bowe nhường suất. Trong cuộc đua vòng loại của Mỹ vào tháng trước tại Milwaukee, nữ VĐV da màu không may trượt ngã và thành tích của cô không đủ để dự Olympic. Tuy nhiên, Bowe, người đã có suất ở nội dung 1.000m và 1.500m nhưng về nhất ở cự ly 500m, đã nhường vị trí của mình cho Jackson. Không phụ lòng người bạn thân hơn hai thập kỷ, Jackson đã toả sáng rực rỡ và làm nên chiến tích lịch sử này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.