Nhứt trí liền

Nhứt trí liền
TP - Chú Ba ơi là chú Ba, người ta nói đúng quá hà…Ông trời hổng có cho ai tất cả cũng hổng lấy đi của ai toàn bộ. Đúng là cánh cửa này khép lại ắt có cánh cửa khác mở ra…

- Anh Hai đang bạch thoại điều chi tui hổng hiểu? Hay anh Hai thấy người ta diễn thuyết, hùng biện đang gây sốt trên mạng nên thèm, đâm ham.

- Tui biết thân phận mình nên đâu có nhảy đú! Tui chỉ giản dị dzầy: Chú công nhận với tui sự nghiệp nuôi trồng thủy sản đang gặp khó đúng hông?

- Dạ đúng!

- Xứ Hai Lúa anh em mình đồng khô, nước mặn hổng còn tôm cá nữa nên đánh bắt cũng gặp khó đúng hông?

- Dạ đúng!

- Dzậy thì nghề cha ông để lại từ nuôi trồng đến đánh bắt hổng thể giúp anh và chú làm giàu lúc này, đúng hông?

- Bền gan chờ thời đi anh Hai?

- Nhưng học phí, viện phí, tiền điện, quỹ xóm, quỹ thôn cùng mấy cái tàu há mồm ăn theo nó có chờ được hông…

- Thế anh Hai có đường thoát?

- Đương nhiên! Tui rẽ ngang xương sang nghề thầy giáo…

- Hả? Anh Hai học chưa hết tiểu học thì làm thầy thiên hạ sao đặng. Hổng lẽ lại mượn bằng tiều học của bạn?

- Ai biều chú tui làm thầy dạy chữ! Hôm rồi tui thấy thủ đô mênh mông biển nước. Người ta đánh bắt cá trên đường gai con mắt lắm. Tui tính ra ngoải mở lớp dạy nuôi trồng và đánh bắt cá nhanh gọn, hiệu quả ngay trên đường nhựa. Chú có định đi cùng tui hông thì biểu?

- Ha ha, hơ hơ, nhứt trí liền!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.