Những tình tiết rúng động vụ bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ

Nghi phạm Vân
Nghi phạm Vân
Trước khi dùng dao đâm ngập đầu bé sơ sinh 11 ngày tuổi, bà Vân từng chém vào mặt chồng và chém cả hàng xóm.

Bé sơ sinh bị đâm thấu sọ ngay tại bệnh viện

Cháu bé 11 ngày tuổi bị đâm bằng dao bầu lúc 3 giờ 40 phút sáng 8/8, chuẩn bị được bố mẹ đặt tên là Dương Kỳ Phát. Người mẹ của bé Phát là chị Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983) và cha là Dương Minh Tiền (SN 1980).

Những tình tiết rúng động vụ bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ ảnh 1

Bé trai bị dao đâm xuyên thấu sọ.

Vết dao đâm đã xuyên từ hốc mắt trái của bé qua não phải và thấu ra phía sau.

Những tình tiết rúng động vụ bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ ảnh 2

Đường xuyên của dao qua kết quả chụp CT.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, con dao được lấy ra khỏi đầu cháu bé dài 28 cm, ngang 2,7 cm. Phần dao đâm ngập vào đầu khoảng 11cm.

Con dao dùng đâm bé là dao mổ heo

Theo điều tra ban đầu, vài ngày trước bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ Bến Tre, nghi can vụ việc) tổ chức đám hỏi cho con trai thì bị gia đình sui gia chê tâm thần, không chịu ngồi chung.

Chiều 7/8, bà Vân mang theo con dao (mượn hàng xóm trước đó để mổ heo làm tiệc đám hỏi) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Bà Vân nói mình đi làm tự thiện, cho tiền nhiều người nhưng tất cả đều từ chối.

Những tình tiết rúng động vụ bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ ảnh 3

Con dao gây án này được bà Vân mượn hàng xóm trước đó để mổ heo làm tiệc đám hỏi của con bà.

Đêm đó bà Vân đến phòng chị Võ Thị Hồng Duyên xin ngủ trên chiếc giường trống. Nhớ lại việc bị sui gia chê tâm thần, bà này buồn, muốn chết nên "chọn cách giết con chị Duyên để gia đình cháu sẽ giết lại"?!.

Con dao gây án có cán dài, được bà Vân chặt bớt để bỏ gọn vào giỏ mang từ nhà sang Vĩnh Long. Vụ việc không ai phát hiện để can ngăn.

Nghi phạm từng chém chồng và hàng xóm, uống rượu thay nước

Theo ông Ngô Văn Chiến, Trưởng ấp Tân Lễ 2 (xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), bà Vân đang được hưởng trợ cấp xã hội, diện người khuyết tật (thần kinh) với mức 270.000 đồng mỗi tháng ở địa phương.

"Hàng ngày bà Vân hay đi xin tiền, gạo, thức ăn… Khi lên cơn bả nói nhảm và chửi bới hàng xóm ghê lắm. Có lần bà ấy đến nhà tôi, doạ 'muốn đổ máu không' để xin gạo. Hay ra trạm y tế tố rằng ở với ông này, ông kia có con, yêu cầu kiểm tra nhưng thực sự không có chuyện đó", ông Chiến nói.

Theo công an xã Tân Trung, bà Nguyễn Thị Vân từng có một đời chồng, trong lúc cải vả, bà dùng dao chém nhiều nhát vào mặt chồng khiến người đàn ông nay đến giờ vẫn còn mang sẹo trên mặt. Sau vụ việc đó ông này vì quá khiếp sợ nên đã quyết định ly hôn với bà Vân.

Sau đó bà Vân kết hôn với ông Nguyễn Văn Thuận và sinh được một người con trai là anh Nguyễn Văn H. (SN 1990).

Theo hàng xóm, ông Thuận nhiều lần bị bà Vân chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Cuối năm 2006 ông Thuận đột ngột qua đời.

Những tình tiết rúng động vụ bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ ảnh 4

Người phụ nữ đâm thấu sọ bé trai bị bắt tạm giam 4 tháng.

Theo người dân và cán bộ ấp Tân Lễ 2, từ sau khi ông Thuận qua đời bà Vân thường xuyên tìm đến rượu, thậm chí uống rượu thay nước. Từ đó người phụ nữ này trở thành nỗi khiếp đảm của bà con hàng xóm. Bà từng mang dao sang nhà một người hàng xóm chém người này một nhát vào tay mặc dù không hề có thù oàn gì với gia đình này.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu đưa bà Vân đi khám, trị bệnh nhưng vì nghèo khó nên gia đình chưa đưa đi.

Mặc dù lâu nay người dân địa phương không còn lạ gì với những hành động kiểu “đầu gấu” của người phụ nữ này nhưng không ai nghĩ rằng bà Vân lại có thể ra tay tàn độc với một đứa trẻ sơ sinh như vậy.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.