Những thăng trầm nhân sinh trong 'Đức mẹ online'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tập truyện ngắn “Đức Mẹ online” của tác giả Đặng Vương Hạnh ra mắt sáng 2/6 tại Hà Nội. Tác phẩm có dung lượng gần 300 trang, gồm 8 truyện ngắn, với đề tài tình yêu, hạnh phúc gia đình và cả những vấn đề hậu chiến. 

Sáng 2/6, tác phẩm Đức Mẹ online (NXB Hội Nhà văn) của cựu binh, nhà nghiên cứu Đặng Vương Hạnh ra mắt độc giả tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là cuốn sách thứ 5 của cây bút từng thắng giải Nhất cuộc thi Tác phẩm Tuổi Xanh - Báo Tiền Phong, cách đây tròn 30 năm (1993).

Những thăng trầm nhân sinh trong 'Đức mẹ online' ảnh 1

Tác giả Đặng Vương Hạnh tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Trọng Quân.

Tác phẩm có dung lượng gần 300 trang khổ lớn, gồm 8 truyện ngắn, với đề tài tình yêu, hạnh phúc gia đình và cả những vấn đề hậu chiến. Đức Mẹ online chạm tới những trái tim đa cảm và có trách nhiệm với cuộc sống.

Qua góc nhìn đa chiều và mới mẻ của thời công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tác giả Đặng Vương Hạnh mang đến cho người đọc những trang sách như một dạng hồ sơ di sản văn hóa hòa bình.

Những thăng trầm nhân sinh trong 'Đức mẹ online' ảnh 2

Tác phẩm có dung lượng gần 300 trang khổ lớn.

Nhà văn Lê Hoài Nam nhận định mỗi truyện ngắn có trong tập sách này tựa những lát cắt từ cõi đời nguyên sơ, hư thực đầy tinh tế, tuyệt nhiên không hề thiếu vắng hương vị trác tuyệt.

"Bạn đọc có thể cảm nhận được sự thô ráp, trần trụi, đau đớn đôi khi đến tàn nhẫn của cuộc sống, cũng như những suy tư, cảm ngộ và nghiệm giải cá nhân không ngừng về những phận đời cùng bao thăng trầm nhân sinh bất tận", nhà văn Lê Hoài Nam bày tỏ.

Như rượu được chưng cất bởi những gì tinh tuý nhất, Đặng Vương Hạnh viết không nhiều song mạch ngầm văn chương vẫn chưa bao giờ vơi cạn - Lê Hoài Nam.

Nhà văn, nhà báo Đặng Vương Hạnh trân trọng quãng thời gian trải nghiệm, thẩm thấu, đi qua thăng trầm của nghề báo. Những giá trị tích luỹ sau cả chục năm thầm lặng len lỏi vào những trang viết, cùng mạch nguồn văn chương sẵn có giúp anh cho ra đời Đức mẹ online.

"Tôi hy vọng bạn đọc thấy những điều thú vị, tâm đắc thông qua cuốn sách. Người đọc có thể soi mình, thấy hình bóng những người xung quanh trong các trang sách. Đọng lại sau tất cả là tinh thần chân - thiện - mỹ", tác giả Đặng Vương Hạnh nói.

Tác giả Đặng Vương Hạnh sinh năm 1970. Anh nhập ngũ năm 1988, quãng thời gian đất nước vừa bước ra khỏi thời bao cấp. Anh đoạt giải nhất cuộc thi Tác phẩm Tuổi Xanh (lần 2) năm 1993 do Hội Nhà văn Việt Nam và báo Tiền Phong phối hợp tổ chức nhờ truyện ngắn Dưới mặt trời.

Anh đảm nhận vị trí Trưởng Ban Thời sự - Chính trị đầu tiên khi báo Tiền Phong chuyển từ xuất bản 3 kỳ/tuần lên nhật báo đầu những năm 2000. Nhà báo Đặng Vương Hạnh trải qua nhiều cương vị ở báo Tiền Phong trước khi giữ chức Phó Tổng biên tập tạp chí Thương gia.

MỚI - NÓNG