'Những sớm mai Việt Nam' bừng sáng trong đêm nay

Các nghệ sĩ luyện tập miệt mài cho chương trình“Những sớm mai Việt Nam”
Các nghệ sĩ luyện tập miệt mài cho chương trình“Những sớm mai Việt Nam”
TPO - Tối nay, 5/4/2014, tại công viên Hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, diễn ra chương trình ca nhạc 13 năm tưởng nhớ Trịnh Công Sơn với chủ đề “Những sớm mai Việt Nam”.

Đêm diễn nghệ thuật này hứa hẹn thu hút khoảng 3 vạn khán giả và đang được lắp những “mảnh ghép” nghệ thuật cuối cùng.

Đạo diễn nhiều chiêu trò Nguyễn Quang Dũng tổ chức chương trình nghệ thuật năm nay với sự công phu hiếm có, khi anh cho các nghệ sĩ luyện tập đêm ngày trên sân khấu chính được dựng sớm trước mấy hôm tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng đẹp nhất Việt Nam. Chính việc luyện tập ngay trên sân khấu ngoài trời - “một nhà hát vĩ đại” có sức chứa 3 vạn khán giả (chưa kể 3 vạn khán giả khác hiện sống trong các tòa nhà ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng bao quanh sân khấu Cầu Ánh Sao), khiến các nghệ sĩ hứng thú và luyện tập từ sáng sớm đến tối mịt.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, giám đốc âm nhạc của chương trình đã hòa âm mới hoàn toàn các tác phẩm của Trịnh Công Sơn theo phong cách nhạc Blue giàu chất dân gian, một phong cách yêu thích của Trịnh Công Sơn. Được biết, nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) tự tay vẽ các kiểu áo dài quý phái cho các nữ nghệ sĩ ca sĩ tham gia đêm diễn.

So với chương trình tưởng niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm ngoái thì năm nay vắng ca sĩ Mỹ Linh nhưng có sự thế chỗ đầy ý nghĩa của Trịnh Vĩnh Trinh cô “em gái rượu” của Trịnh Công Sơn và nữ hoàng nhạc trữ tình cách mạng Cẩm Vân. Cô em gái của cố nhạc sĩ vẫn khoe một chất giọng rất trong, rất trẻ trung và ngày càng hiểu anh mình hơn. Người ta sẽ phải ngạc nhiên không hiểu vì sao Trịnh Vĩnh Trinh lại ẩn dật trong gian rất dài sau khi anh trai qua đời, bởi tiếng hát của cô luôn tạo được dấu ấn riêng với sự trau chuốt cầu kỳ.

Ca sĩ Cẩm Vân mang đến chất tự sự điển hình của mình trầm ấm đặc trưng của miền Nam sẽ dung hòa với sắc thái sôi nổi và bay bổng của cô Bống Hồng Nhung. Ca sĩ Hồng Nhung, như mọi khi, vẫn tỏ ra chậm rãi trong luyện tập nhưng lại bùng nổ trong biểu diễn. Thanh Lam thì dù tập hay diễn cô vẫn luôn hết mình. Thanh Lam vẫn “xin” ban nhạc tăng thêm phần trống để thỏa sức “phiêu” những nốt nhạc độc đáo. Ba giọng ca nam Đức Tuấn, Tùng Dương, Viết Thanh cũng sẽ hứa hẹn một sức nam trẻ, đúng với cái tên Những sớm mai… của chương chính.

Ngoài các ca khúc Ta thấy gì đêm nay, Người già và em bé, Phúc âm buồn, Chiều trên quê hương tôi, Như hòn bi xanh, Xin mặt trời ngủ yên, Gọi tên bốn mùa, Ra đồng giữa ngọ, Hành hương trên đồi cao, Dựng lại người - Dựng lại nhà... Khán giả sẽ được nghe hai ca khúc vừa được gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xin phép phổ biến lại Một buổi sáng mùa xuân và Chiều trên quê hương tôi.

Điều đặc biệt nhất dành cho các khán giả nhí đó là sự xuất hiện của các nghệ sĩ nhí, trong đó có Thiên Thanh (con gái ca sĩ Thanh Lam), Thể Thiên (con trai ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh), An Trần (con gái nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn). Một số nghệ sĩ trẻ cũng được dịp thử sức với nhạc Trịnh trước khán giả, trong đó có Đinh Hương, cho thấy cô không chỉ hát hay nhạc ngoại mà còn diễn đạt tinh tế ca khúc Việt Nam.

Chương trình tưởng niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hàng năm đã thành ngày hội âm nhạc của các nghệ sĩ, quy tụ những ban nhạc và các ca sĩ hàng đầu trong nước, trở thành một chương trình nghệ thuật đích thực đỉnh cao. Điều đặc biệt là chương trình thực hiện phi lợi nhuận, không bán vé mà chỉ phát hành giấy mời với sự trợ giúp của các nhà tài trợ. Năm nay chương trình sẽ được các ghi hình và phát lại sau đây một tuần, trên HTV7, HTV9, VTV4.

MỚI - NÓNG