Những “dũng sĩ hiến máu” của cả nước

Những “dũng sĩ hiến máu” của cả nước
TP - Nghe tin Chủ nhật Đỏ lần đầu tiên tổ chức tại Đắk Lắk ngày 12/1/2014, nhiều bạn trẻ các huyện trong tỉnh liên tục điện thoại đến báo Tiền Phong hỏi “Chúng em đăng ký hiến được không? ”. 10 năm qua, Đắk Lắk vận động hiến được trên 6 vạn đơn vị máu.

Mười năm trước, khi Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện (BCĐHMTN) Đắk Lắk mới thành lập với thành viên gồm Hội Chữ thập đỏ- Đoàn Thanh niên- ngành Y tế, việc vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian đầu, mỗi năm tỉnh chỉ vận động người dân hiến được khoảng 600 đơn vị máu nên máu cấp cứu tại các bệnh viện vô cùng thiếu.

Đến nay, mạng lưới BCĐ HMTN đã phủ kín toàn bộ 184 xã phường trên toàn tỉnh. Tất cả các trường trung, cao cấp, đại học, địa phương, ban ngành đoàn thể đều “gieo” được hạt nhân HMTN tích cực. Chỉ riêng năm 2013, BCĐHMTN tỉnh đã tổ chức được tới 81 đợt HMTN, thu được 14.750 đơn vị máu, sử dụng nội tỉnh 9.000 đơn vị còn lại chuyển cho Viện Huyết học và Truyền máu trung ương (HHTMTƯ).

Thạc sĩ - bác sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu của Viện HHTMTƯ cho biết, anh đã đến hơn 40 tỉnh, thành trong cả nước để hỗ trợ kỹ năng tổ chức HMTN, nhận thấy trong các tỉnh miền núi, Đắk Lắk là nơi tổ chức được mạng lưới HMTN chặt chẽ bài bản nhất.

“Có lần nghe đoàn về huyện Ea Súp vận động HMTN, khoảng 30 nông dân quê Bến Tre đi kinh tế mới theo binh đoàn 16 từ xã Ea Rvê giáp biên chạy xe máy 50 km về huyện, thuê phòng trọ ngủ qua đêm chờ sáng hôm sau được hiến máu sớm để còn về làm rẫy. Chính sự nhân ái vô tư của nhân dân đã cổ vũ cán bộ chúng tôi tận tụy làm việc bất kể đêm ngày” – Anh Nguyễn Đức Phú, cán bộ chuyên trách của BCĐHMTN tỉnh kể.

Nhiều huyện thị, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng đẩy mạnh hoạt động HMTN như Krông Pắk, Ea Súp, Ea Kar, thị xã Buôn Hồ, Đại học Tây Nguyên, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Nghề, Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, các huyện thành đoàn và cơ sở Đoàn trực thuộc, Công an tỉnh, Bảo hiểm Prudencial… Hàng nghìn thành viên sinh hoạt với 8 câu lạc bộ HMTN tuổi từ 18 đến… không còn trẻ nữa luôn sẵn sàng hiến máu. Năm 2014, CLB máu hiếm ở Đắk Lắk sẽ ra đời.

Nhiều “dũng sĩ hiến máu” có bề dày cống hiến rất đáng nể, đã HMTN trên 15 lần như nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an thị xã Buôn Hồ -Phạm Thị Hồng Hạnh; chị Phạm Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước An huyện Krông Pắk; chị Nguyễn Thị Như Anh, cán bộ Thanh tra tỉnh; bác sĩ Nguyễn Đình Minh Trí, Trưởng phòng Tổ chức hành chính BVĐK tỉnh; anh Y Đức Ya, cán bộ phòng tiếp dân UBND huyện Lắk; chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Bí thư Đoàn phường Thành Công... Góc phố Buôn Ma Thuột, đường Nguyễn Văn Trỗi có 1 quán karaoke khá đặc biệt, vì từ chủ quán tới nhân viên đều hay tranh thủ tuyên truyền cho khách hàng tới hát hò về chuyện… hiến máu.

Anh Mai Tiến Hùng bắt đầu hiến máu từ thời làm phó Bí thư Đoàn, Khoa Ngoại thương, Trường Đại học Văn Lang (TP HCM), nay đã hiến tổng cộng tới 25 lần. Năm 2013, anh Hùng đã được chọn đại diện cho 100 tấm gương tiêu biểu nhất của cả nước về hiến máu tình nguyện lên đọc báo cáo điển hình tại phủ Chủ tịch nước.

Theo Hoàng Thiên Nga
MỚI - NÓNG