Những câu hỏi quanh vụ xe Camry đâm chết 3 người

Tai nạn liên hoàn ở Ái Mộ xảy ra như thế nào.
Tai nạn liên hoàn ở Ái Mộ xảy ra như thế nào.
Ai là người cầm lái ôtô gây tai nạn? Nhân thân của tài xế ra sao? Có hay không việc cấp cứu chậm khiến cháu bé nạn nhân hết cơ hội sống?

Với 3 người thiệt mạng, vụ tai nạn liên hoàn sáng 29/2 trên phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) được Công an đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Dù đã có kết quả điều tra, nhưng công chúng vẫn tìm kiếm câu trả lời cho những tình tiết chưa rõ ràng.

Ai cầm lái chiếc Camry?

Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi) trình diện Công an quận Long Biên thừa nhận mình uống rượu, lái xe của khách hàng ở gara, đánh lái vào cua rộng nên không kịp xử lý gây ra tai nạn liên hoàn. Dựa trên hình ảnh camera, lời khai của Vinh, nhân chứng và dấu vết hiện trường, Công an quận Long Biên cũng kết luận Nguyễn Quang Vinh đã lái xe Camry và gây tai nạn.

Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Thi (mẹ của cháu bé và con dâu người đàn ông thiệt mạng) cho biết, gia đình người gây tai nạn đã tới chia buồn, tạ lỗi, lo tang lễ và thừa nhận, người điều khiển xe là "cháu gái" tên Phương Anh (25 tuổi).

Chị Thi kể về việc gia đình người gây tai nạn xác nhận "cháu gái cầm lái".

Trao đổi với VnExpress, đại tá Vũ Văn Hùng, Trưởng công an quận Long Biên khẳng định đã làm khách quan và không phải điều tra lại. "Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả điều tra của mình", ông nhấn mạnh.

Vì sao Vinh tự ý mang xe đi sửa?

Việc Vinh khai nhận khách mang xe đến rửa, anh ta lên xe ngồi thấy báo đèn đỏ nên mang đi sửa gây ra nhiều thắc mắc, bởi Vinh khó lòng tự động đánh xe đi sửa khi chưa có sự đồng ý của chủ phương tiện. Chưa kể, ngồi cùng xe với anh ta là "cháu gái" và trong người có men rượu theo lời khai.

Tình trạng tài xế khi cầm lái?

7 tiếng sau khi gây tai nạn, tài xế Vinh đến trình diện cơ quan công an, thú nhận đã uống rượu tại quán cháo lòng trên phố Hoàng Như Tiếp, cách hiện trường không xa. Điều này củng cố giả thiết rượu là một trong những nguyên nhân gây mất kiểm soát. Vinh cũng khai lúc gây ra tai nạn đã hoảng loạn, lo sợ, mở cửa xe chạy khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, hình ảnh camera cho thấy, sau khoảng 2 phút gây tai nạn, Vinh mở cửa ghế phụ ra ngoài, không phải với trạng thái hốt hoảng mà là tức giận, rồi đạp mạnh vào chân người đàn ông cầm điện thoại quay phim, chửi bới. Anh này cho hai tay vào túi quần, bình tĩnh đi quanh xe, không quan sát về phía các nạn nhân.

Khoảng 10 phút, anh ta gặp một người phụ nữ trung tuổi mặc áo tím khuôn mặt hốt hoảng, hai người nói chuyện một lúc rồi vòng tay ôm nhẹ, vỗ vai nhau.

Một số nhân chứng tại hiện trường mô tả Vinh khá tỉnh táo, không có biểu hiện của người sử dụng rượu bia. "Anh ta xuống xe khá bình tĩnh, thậm chí nói chuyện với nhiều người, sau hơn 10 phút thì rời khỏi hiện trường", một nhân chứng nói.

Nhân thân của tài xế ra sao?

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Vinh khai có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Ra tù anh ta làm nghề tự do, làm bảo vệ ở Chi cục Thuế rồi mở gara rửa xe. 

Trong khi ở một bức ảnh được lan truyền trên mạng, Vinh cầm bằng khen có tên Nguyễn Quang Vinh - cán bộ thuộc Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ Chi cục thuế quận Ba Đình.

Có hay không việc cấp cứu muộn?

Tai nạn xảy ra khoảng sau 7h30 khiến ông Trần Viết Tiến (64 tuổi) và bà Nguyễn Thị Trúc (55 tuổi) chết tại chỗ. Bé Trần Gia Hân (6 tuổi) được phát hiện tim còn đập, có người gọi cấp cứu 115.

Hình ảnh camera cho thấy đến khoảng 8h, nhiều phương tiện qua lại, nhưng các nạn nhân vẫn nằm tại hiện trường. Một số nhân chứng cho hay, 45 phút sau tai nạn xe cứu thương mới xuất hiện.

Lý giải việc xe đến muộn, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội khẳng định không có chậm trễ trong việc điều động xe đến hiện trường.

Tổng đài của trung tâm tại phố Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm) nhận cuộc gọi báo tai nạn nghiêm trọng khoảng 7h35 sáng 29/2. Có trạm đặt tại Trung tâm Y tế Long Biên, ban điều hành đã cử xe đi từ đây. "Quy trình từ lúc nhận cuộc gọi đến lúc xe xuất phát khoảng 2 phút. Quãng đường di chuyển chỉ là 4 km nhưng vào giờ cao điểm sáng, giao thông tắc nghẽn, xe phải đi vòng tiếp cận hiện trường từ đường Nguyễn Sơn", ông Sáu nói.

7h58, xe cấp cứu đầu tiên với bác sĩ và điều dưỡng có mặt ở nơi xảy ra tai nạn. Lúc này, cháu Hânvừa được chuyển lên xe tải của công an, Bệnh nhân bị đa chấn thương, vỡ nếp sọ nhưng tim vẫn đập nên được chuyển trở lại xe 115 đưa thẳng đến bệnh viện Đức Giang gần đó để đặt nội khí quản rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng sau hơn 2 tiếng cháu tử vong.

Ông Sáu cho biết, việc cứu thương đến hiện trường kịp thời hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, nhất là tình trạng đường sá ùn tắc ở Hà Nội.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...