Những cảnh đời chưa thấy mùa xuân

Khanh và Khánh
Khanh và Khánh
TP - Anh Tạ Quang Khấm (SN 1966) lập gia đình với chị Trần Thị Loan (SN 1976, trú tại khối 8, thị trấn Ea Knôp, huyện Ea Kar, Đắk Lắk), sinh được 4 người con.

Cả đôi vợ chồng đều siêng năng, hiền lành nhưng gia cảnh ngày càng khó khăn, bởi 2 cậu con trai là Tạ Quang Khánh (SN1996) và Tạ Quốc Khanh (SN1997) đến tuổi lên mười đều bất ngờ ngã bệnh, tay chân teo dần rồi bị liệt hẳn.

Cán bộ địa phương, gia đình, anh em, bè bạn, bà con lối xóm từng thương xót giúp đỡ, hỗ trợ anh Khấm chị Loan đưa 2 con đi TP Hồ Chí Minh - Hà Nội chạy chữa đủ đường nhưng các bác sỹ lắc đầu.

Những cảnh đời chưa thấy mùa xuân ảnh 1

Khanh và Khánh

Khanh và Khánh được nhận vào Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Ea Kar một thời gian, chữa bằng châm cứu, bấm huyệt, kết hợp vật lý trị liệu nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, đành về thuốc thang tại nhà.

Hiện nay ở tuổi 17, 18 nhưng mỗi em chỉ nặng 15kg. Hằng ngày anh Khấm đi làm rẫy và quét chợ thuê, còn chị Loan phải ở nhà trông con. Gánh nợ ngày càng chồng chất lên vai anh Khấm bởi khoản thu nhập ít ỏi của người cha không đáp ứng nổi nhu cầu chữa trị, thuốc thang cho hai con trai tật nguyền và hai con gái nhỏ còn đi học.

* Chị Phạm Thị Nhung (SN 1987, tại thôn Tự Đôi, xã Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng) đang rơi vào hoàn cảnh rất đáng thương. Học xong trung học phổ thông chị lên Điện Biên làm công nhân cho một công ty sản xuất xi măng. Ở đây, chị quen anh Lê Thanh Nghị, công nhân làm cùng rồi nên duyên vợ chồng.

Những cảnh đời chưa thấy mùa xuân ảnh 2

Chị Phạm Thị Nhung

Tháng 5/2013, thấy chị hay bị sốt nên gia đình đưa ra trung tâm y tế huyện khám và điều trị, sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư rồi chuyển vào Bệnh viện Bạch Mai.

Theo kết quả chẩn đoán của các bác sĩ, chị Nhung bị bệnh Hồng ban nút. Lúc đó chị Nhung đang mang thai đứa con đầu lòng tháng thứ 5. Hiện tại bệnh tật đã làm cho hai tay, chân chị teo tóp lại, đôi môi bị biến dạng, lưỡi tụt ngắn, nói ú ớ không thành lời.

Quá trình điều trị bệnh của chị Nhung là những tháng ngày gian nan, vất vả bởi gánh nặng chi phí đè nặng. Hiện tại anh Nghị chồng chị Nhung cũng mắc bệnh thoát vị đĩa đệm không đi làm được.

Gia đình nhà chồng của chị Nhung thuộc diện gia đình khó khăn của xã. Sau nhiều tháng nằm điều trị, số nợ của gia đình chị đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Bìa đất, những thứ có giá trị còn sót lại trong căn nhà cũng đã phải cầm cắm, bán hết.

Mong những tấm lòng vàng chia sẻ cho gia đình anh Khấm, chị Nhung một chút xuân vui.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương. Hoặc qua tài khoản: Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG - Số tài khoản: 1231 0000 062175 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung.

MỚI - NÓNG