Nguy kịch sau 2 mũi tiêm, dù chỉ bị đau họng

TP - Trong lúc khám, thấy bệnh nhân khó thở, bác sĩ tại đây đã tiêm 2 mũi thuốc kháng viêm và giãn phế quản. Ngay sau đó, ông Nhụy đột nhiên tím tái, ngưng thở, rơi vào hôn mê.

Bị đau rát họng kéo dài, ông Huỳnh Ngọc Nhụy (47 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) quyết định đến Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ khám bệnh. Trong lúc khám, thấy bệnh nhân khó thở, bác sĩ tại đây đã tiêm 2 mũi thuốc kháng viêm và giãn phế quản. Ngay sau đó, ông Nhụy đột nhiên tím tái, ngưng thở, rơi vào hôn mê.

Tiếp xúc với phóng viên, ông Huỳnh Tuấn Điệp (50 tuổi, anh ruột ông Nhụy) cho biết, trước khi đến trung tâm y tế (TTYT), ngoài cổ họng đau rát kéo dài mấy ngày, sức khỏe ông Nhụy hoàn toàn bình thường. “Thậm chí ngày hôm đó (30/6), em tôi còn tự chạy xe máy từ nhà tới trạm y tế xã xin giấy chuyển tuyến để lên TTYT huyện khám họng”, ông Điệp nói.

Nguy kịch sau 2 mũi tiêm, dù chỉ bị đau họng ảnh 1

Ông Nhụy hiện vẫn đang hôn mê sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh do bạn đọc cung cấp.

Bệnh nhân bị sốc thuốc?

Vẫn theo người nhà, tại TTYT huyện, ông Nhụy được đưa vào khoa cấp cứu đo huyết áp, khám lâm sàng. Bác sĩ cho thuốc uống nhưng vì cổ họng bệnh nhân quá đau, không nuốt được nên bác sĩ chỉ định chích 2 mũi thuốc. Khi vừa được tiêm xong, bệnh nhân bỗng tím tái, ngưng tim, ngưng thở rồi đi vào hôn mê.

Ông Điệp cho biết, các bác sĩ đã “đổ xô” tới cấp cứu, hồi sức, bóp bóng, đặt nội khí quản…  cho em ông. Sau đó, ông Nhụy được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Theo bác sĩ Lê Minh Hiếu - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, ông Nhụy được chuyển đến lúc 11h20 ngày 30/6, trong tình trạng giãy giụa, tím tái, thở ngáp, ngưng thở, phù nề xung quanh thanh môn và vùng lưỡi gà, không thấy dây thanh.

Bác sĩ Hiếu cũng nói, vợ ông Nhụy cho biết vào sáng cùng ngày ông có ăn bánh xèo tráng kèm với nấm rơm. Bệnh viện nghi ngờ bệnh nhân bị “dị ứng thức ăn trước khi vào TTYT huyện Đất Đỏ”. Ông Nhụy tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, theo yêu cầu của vợ, trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

“Gia đình chúng tôi nghĩ tới khả năng em trai tôi bị sốc thuốc chứ không thể là dị ứng thức ăn. Bánh xèo em tôi ăn cách đó 3 giờ, sao không gục lúc nào mà lại bị đúng lúc đang chích thuốc?”, ông Điệp đặt vấn đề. Ông cũng cho rằng, ông Nhụy chỉ đau họng chứ không bị khó thở như TTYT nói.

Dị ứng thức ăn hay cơn hen ác tính?

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Thành Sơn - Giám đốc TTYT huyện Đất Đỏ - xác nhận, ông Nhụy đến khám bệnh trong trạng thái vẫn chủ động hành vi, đi lại nói chuyện bình thường, ngoại trừ huyết áp hơi cao, đau rát họng và hơi khó thở. “Khi thấy bệnh nhân có dấu hiệu thở co kéo, khoa khám bệnh đã đưa bệnh nhân sang khoa cấp cứu để theo dõi. Bác sĩ đã chỉ định chích thuốc kháng viêm và giãn phế quản. Sau tiêm bệnh nhân có dấu hiệu tím tái, ngưng thở. Chúng tôi đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân tỉnh lại, đặt nội khí quản. Tiêm thêm thuốc tăng nhịp tim, thuốc lợi tiểu… rồi quyết định chuyển tuyến”, ông Sơn nói.

“Vậy em tôi bị dị ứng do thuốc hay đồ ăn, hay lại do cơn hen?”, ông Điệp vẫn khá bức xúc trước các cách giải thích khác nhau của hai cơ sở y tế nói trên.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cũng nghĩ tới khả năng bệnh nhân bị choáng sốc do dị ứng. Nhưng vì thuốc hay thức ăn thì… chưa biết. Đến chiều 7/7, sau gần một tuần nằm viện, ông Nhụy vẫn hôn mê sâu. Gia đình cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy đã khuyên mang ông về nhà.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.