Người yêu cũ tiết lộ "bí mật động trời" để níu tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Thật may tôi sắp ra trường, mọi việc sẽ chấm dứt và tôi quyết tâm để quá khứ lùi vào dĩ vãng. Nhưng nếu Toàn vẫn tiếp tục đeo bám, ám ảnh tôi thì tôi cũng chưa biết phải làm thế nào…

Việc quen biết Toàn đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Hôm đó, vì tâm trạng không vui nên tôi vào mạng để giải tỏa tâm lý bực bội. Trong số những người tôi nói chuyện, chỉ Toàn tỏ ra nhẫn nại, trêu đùa khiến tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều.

Toàn năm nay 27 tuổi, đang làm kinh doanh. Cả hai chúng tôi đều thấy nói chuyện tâm đầu ý hợp nên thường chát chít tới đêm khuya mới dừng lại. Toàn là người khá tâm lý. 

Có lần nghe tôi nói thích một chiếc máy nghe nhạc, anh ta liền mua và gửi tặng tôi. Lần khác, vì biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, cha mẹ tôi đã nghỉ hưu, mọi sinh hoạt và học phí đều do tôi tự kiếm để trang trải, Toàn đã gửi cho tôi 2 triệu để tôi mua những món đồ mình thích.

Trong lòng tôi khi đó nghĩ một người đàn ông vô tư giúp đỡ người con gái mới quen trên mạng chứng tỏ anh ấy là người nhiệt tình và lương thiện. 

Sau đó, chúng tôi trao đổi hình ảnh với nhau và quyết định gặp mặt. Toàn dẫn tôi đi ăn, đi dạo khu vui chơi, mua sắm, mua quần áo cho tôi... Tôi càng tin tưởng Toàn hơn và quyết định sẽ dành tình yêu cho anh ta. Và tôi đã trao đời con gái cho Toàn.

Thời gian yêu nhau, Toàn vẫn tỏ ra nhiệt tình như vậy. Không lâu sau tôi mang thai nhưng tôi không muốn giữ đứa con vì đang đi học. Toàn đã gửi cho tôi 5 triệu để phá thai.

Không chỉ thể hiện tình cảm nồng ấm với tôi, hàng tháng Toàn đều gửi tiền sinh hoạt phí và tiền học phí cho tôi. Với cha mẹ tôi, anh ta cũng hào phóng. Một lần cha tôi đánh bạc thua nợ 20 triệu, Toàn ngay lập tức đi ngân hàng rút tiền gửi về quê cho bố tôi trả nợ. Chính vì vậy bố mẹ tôi rất tin tưởng, quý mến Toàn và xác định anh ta chính là con rể tương lai.

Tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, lại từng đoạt danh hiệu hoa khôi ở trường nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong đó có một cậu bạn cùng lớp. Cách ‘trồng cây si’ nồng nhiệt của cậu ấy khiến Toàn bắt đầu nghi ngờ tôi. Để “đánh bại” tình địch, Toàn âm thầm lên diễn đàn trường tôi đăng một bài viết khẳng định tôi là của anh ta. Nội dung bài viết rằng hai người có tình cảm sâu nặng, Toàn một lòng thương yêu tôi, đồng thời anh ta tiết lộ luôn chuyện tôi từng có thai và phá thai 2 lần. Khi bạn bè báo tin, tôi vội vàng lên diễn đàn và chết đứng khi đọc bài viết đó.

Không chỉ vậy Toàn còn viết thư cho bố mẹ tôi ở quê, mong bố mẹ tôi khyên con gái đừng “lầm đường lạc lối”. Ngay lập tức , bố mẹ tôi gọi điện nhiếc móc tôi, bắt tôi phải chung thủy với Toàn. Tôi là sinh viên sắp ra trường.

 Vì vậy để giữ tôi, Toàn còn liên hệ với một công ty “đặt chỗ” làm việc cho tôi. Nhưng bản thân tôi mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục con đường học vấn bằng cách tìm học bổng du học nước ngoài.

Tình yêu của Toàn khiến tôi ngột ngạt, khó chịu và khi cảm thấy không thể chịu được nữa, tôi đề nghị chia tay. Một lần nữa, Toàn lại nổi điên lên. Anh ta tiếp tục lên diễn đàn trường tôi để viết bài. Trong đó, Toàn liệt kê ra những khoản đã chu cấp cho tôi từ trước tới giờ, thậm chí còn có cả... hóa đơn làm chứng về chi phí ăn uống thuê phòng khách sạn, thậm chí cả chi phí phá thai... 

Anh ta còn trách tôi bạc tình bạc nghĩa, thậm chí chuyện phòng the thầm kín giữa hai người anh ta cũng mang ra nói. Tôi đọc mà hoa mày, chóng mặt. Vì Toàn mà bấy lâu nay bạn bè xa lánh tôi. Từ một nữ sinh được yêu mến, tôi mang tiếng ăn bám, bòn rút người yêu và lối sống không lành mạnh… 

Thật may tôi sắp ra trường, mọi việc sẽ chấm dứt và tôi quyết tâm để quá khứ lùi vào dĩ vãng. Nhưng nếu Toàn vẫn tiếp tục đeo bám, ám ảnh tôi thì tôi cũng chưa biết phải làm thế nào…

Theo Người đưa tin
MỚI - NÓNG