Người đàn ông mất 170 người thân trong động đất Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi tiếng chuông cầu nguyện vang lên ở Sagaing hôm 28/3, hàng trăm người Hồi giáo khẩn trương tập trung tại 5 nhà thờ Hồi giáo ở miền trung Myanmar.
Người đàn ông mất 170 người thân trong động đất Myanmar ảnh 1

Soe Nay Oo mất 170 họ hàng và bạn bè trong trận động đất vừa qua ở Myanmar. (Ảnh: BBC)

Họ tham gia buổi cầu nguyện thứ Sáu cuối cùng của tháng Ramadan, nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Eid đánh dấu kết thúc của tháng lễ. Giữa ngày hôm đó, một trận động kinh hoàng đã xảy ra.

Ba nhà thờ Hồi giáo sụp đổ, trong đó có nhà thờ lớn nhất Myoma, khiến hầu hết mọi người bên trong thiệt mạng. Cách đó hàng trăm kilomet, cựu giáo sĩ Soe Nay Oo của nhà thờ Hồi giáo Myoma đã cảm nhận được trận động đất khi đang ở thị trấn biên giới Mae Sot của Thái Lan.

Trong những ngày sau đó, ông nhận tin khoảng 170 người thân, bạn bè và thành viên trong giáo đoàn cũ của ông đã chết, chủ yếu trong các nhà thờ Hồi giáo. Một số người là lãnh đạo trong cộng đồng Hồi giáo của thành phố.

"Tôi nghĩ về tất cả những người đã thiệt mạng và con cái của họ. Tôi không thể kìm được nước mắt khi nói về điều này”, ông Soe Nay Oo nói với BBC.

Ít nhất 2.719 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra gần Sagaing và Mandalay. Số người chết dự kiến ​​sẽ còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục kéo thi thể từ đống đổ nát.

Dù Sagaing và Mandalay nổi tiếng với những ngôi đền Phật giáo cổ kính, đó cũng là nơi sinh sống của cộng đồng người theo Hồi giáo.

Theo số liệu do chính quyền quân sự công bố, khoảng 500 người Hồi giáo đã thiệt mạng khi đang cầu nguyện tại các nhà thờ. Các nhân chứng ở Sagaing cho biết, phố Myoma tập trung các nhà thờ Hồi giáo là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố.

Nhiều ngôi nhà khác trên phố cũng đã bị sập. Hàng trăm người đang phải ở tạm bên vệ đường, vì không còn nhà hoặc sợ dư chấn nên không dám quay về. Nguồn cung thực phẩm đang rất khan hiếm.

Chỉ riêng tại Myoma, hơn 60 người được cho là đã bị đè bẹp trong vụ sập. Ngày 1/4, thêm nhiều thi thể được đưa ra ngoài.

Ông Soe Nay Oo đang sống tại thành phố Mae Sot của Thái Lan cùng vợ và con gái. Ông chuyển đến đây sau khi xảy ra cuộc đảo chính năm 2021.

Ông cho biết, có những thi thể được tìm thấy bên ngoài phòng cầu nguyện chính, tại khu vực mà những người sùng đạo đang rửa tay. Một số người cũng được tìm thấy đang nắm chặt tay những người khác, có vẻ như đang cố gắng kéo họ ra khỏi tòa nhà đổ nát.

Giống như những nơi khác ở Myanmar, cộng đồng Hồi giáo đang chật vật để xử lý số lượng lớn thi thể.

Ông Soe Nay Oo cho biết, cộng đồng Hồi giáo ở TP. Sagaing phải di chuyển thi thể người chết đến Mandalay, băng qua sông Irrawaddy bằng cây cầu duy nhất nối liền hai thành phố. Thi thể của họ được quàn tại nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Mandalay để làm lễ. Một số người không được chôn cất trong vòng 24 giờ sau khi qua đời theo truyền thống Hồi giáo.

"Đối với người Hồi giáo, điều đáng buồn nhất là chúng tôi không thể tự mình chôn cất người thân của mình vào cuối cuộc hành trình", ông nói.

Người đàn ông mất 170 người thân trong động đất Myanmar ảnh 2

Một người đàn ông đi về phía nhà thờ Hồi giáo bị hư hại sau trận động đất mạnh ở Amarapura, Myanmar, ngày 1/4. (Ảnh: Reuters)

Giống như nhiều người Myanmar khác đã ra nước ngoài, Soe Nay Oo cho biết ông cảm thấy tội lỗi.

"Nếu tôi vẫn là giáo sĩ, vào thời điểm xảy ra động đất, tôi sẽ đi cùng họ, tôi có thể chấp nhận điều đó một cách bình thản. Nếu không, ít nhất tôi cũng có thể ở lại đó để làm bất cứ điều gì tôi có thể. Bây giờ tôi không thể quay lại. Thật đau đớn khi nghĩ về điều đó”, ông vừa nói vừa nức nở.

Ông Soe Nay Oo cho biết vẫn lo lắng vì chưa nghe tin tức về một số thành viên trong gia đình, bao gồm cả anh chị em ruột của ông ở Mandalay.

Tình hình nghiêm trọng

Các nhóm nhân quyền vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar cho phép các nhân viên cứu trợ quốc tế di chuyển tự do để giúp đỡ những người sống sót sau trận động đất, bao gồm cả những khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát.

Các tổ chức cho biết, với hàng nghìn người bị thương và cơ sở hạ tầng bị tàn phá sau trận động đất mạnh 7,7 độ, chính quyền khu vực đang phải vật lộn để ứng phó và rất cần hỗ trợ.

"Tình hình vẫn rất nghiêm trọng, với tình trạng gián đoạn liên lạc và đường sá hư hỏng cản trở nỗ lực ứng phó, đặc biệt ở Sagaing", Văn phòng Dịch vụ dự án của Liên Hợp Quốc (UNOPS) cho biết.

Văn phòng này cho biết, có hơn 28 triệu người đang sinh sống tại 6 khu vực chịu ảnh hưởng bởi trận động đất.

Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

ĐH Duy Tân đào tạo Công nghệ Sinh học, Dược sĩ với xếp hạng 251-300 thế giới theo QS Ranking

ĐH Duy Tân đào tạo Công nghệ Sinh học, Dược sĩ với xếp hạng 251-300 thế giới theo QS Ranking

Luôn dành sự quan tâm và đầu tư lớn cho khối ngành Khoa học Sức khỏe, Đại học (ĐH) Duy Tân xác định mục tiêu trọng tâm là đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng và tin cậy nhằm góp sức nâng cao nền tảng sức khỏe nhân dân. Liên tục tuyển sinh ngành Dược sĩ (ĐH) và Công nghệ Sinh học trong nhiều năm qua, ĐH Duy Tân đã và đang đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo với nhiều thế hệ sinh viên có nhiều cơ hội việc làm và khởi nghiệp. 
Trang bị kiến thức, kỹ năng giúp học sinh tự tin vượt vũ môn THPT

Trang bị kiến thức, kỹ năng giúp học sinh tự tin vượt vũ môn THPT

Sáng 5/4, tại Trường THPT Hà Đông (quận Hà Đông, TP Hà Nội), chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp năm 2025” do Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của gần 2.000 học sinh đến từ các trường THPT Hà Đông, THPT Ngô Thì Nhậm, THPT Văn Lang cùng đông đảo phụ huynh và thầy cô giáo.
Cậu học trò khiếm thị lan toả niềm đam mê đọc sách

Cậu học trò khiếm thị lan toả niềm đam mê đọc sách

TPO - Dù bị khiếm thị nhưng em Trần Bảo Long, học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh luôn rực cháy niềm đam mê đọc sách. Cậu học trò từng nhận giải khuyến khích cấp quốc gia Đại sứ Văn hóa đọc và giải chuyên đề xuất sắc cấp quốc gia Đại sứ Văn hóa đọc dành cho người khiếm thị.