Người đàn ông gục trên vũng máu sau khi cãi nhau với vợ

Căn phòng trọ nơi phát hiện anh Thành nằm trên vũng máu
Căn phòng trọ nơi phát hiện anh Thành nằm trên vũng máu
TPO - Hàng xóm nghe tiếng hai vợ chồng ở chung phòng trọ cãi nhau giữa đêm do mâu thuẫn, sau đó họ phát hiện người đàn ông trong tình trạng nguy kịch.  

Chiều 9/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vẫn đang điều tra làm rõ việc một người đàn ông nguy kịch tại khu nhà trọ trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 7/4, anh Lê Hoàng Hải (SN 1978, ngụ Đồng Tháp, ở phòng trọ số 13) đi ngang qua phòng trọ số 4, thuộc khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An thì thấy cửa phòng trọ mở, phát hiện anh Quách Văn Thành (SN 1992 quê Hậu Giang) nằm gục trên vũng máu nên trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, anh Hải cùng người dân vào đưa anh Thành đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 Được biết, anh Thành sống cùng vợ là chị Phan Thị Ngọc Nỡ (SN 1992, ngụ Trà Vinh). Khuya ngày 6/4, anh Thành và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Đến 14h30 ngày 7/4, chị Nỡ đi làm còn anh Thành ở phòng trọ. Lúc bấy giờ, anh Hải ngụ cùng xóm trọ phát hiện vụ việc rồi báo cơ quan chức năng.

Nói về hoàn cảnh nạn nhân, ông Đào Minh Sang chủ nhà trọ cho hay, do anh Thành chưa có việc làm ổn định, hiện tại đang thất nghiệp nên vợ chồng xảy ra cãi nhau.

 Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh nhân Thành hiện vẫn đang hôn mê.

MỚI - NÓNG