Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Dải Gaza đứng trước một tòa nhà bị sập ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Reuters
Người dân Dải Gaza đứng trước một tòa nhà bị sập ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: Reuters
TPO - Trong khoảnh khắc đếm ngược đến 2h sáng (giờ ngừng bắn), Israel vẫn thực hiện ít nhất một cuộc không kích vào Dải Gaza, trong khi nhóm chiến binh Palestine tiếp tục phóng rocket.

Cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẵn sàng trả đũa bất kì hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào. Ai Cập - trung gian hòa giải - cho biết sẽ cử hai phái đoàn tới giám sát lệnh ngừng bắn.

Ở Israel, niềm vui và sự nhẹ nhõm vẫn xen lẫn nỗi lo. Eiv Izyaev, một kỹ sư phần mềm 30 tuổi ở Tel Aviv cho biết: “Thật tốt khi xung đột kết thúc, nhưng thật không may, tôi cảm thấy chúng ta không có nhiều thời gian trước khi tình hình leo thang trở lại.”

Tại Dải Gaza, khi giao tranh kết thúc sau 11 ngày căng thẳng, người dân bắt đầu đổ xuống đường ăn mừng. “Chúa vĩ đại. Tạ ơn Chúa”, họ hét lên bằng tiếng Ả Rập.

Tuần trước, các cư dân Dải Gaza không thể kỉ niệm lễ Eid al-Fitr, ngày lễ của người Hồi giáo đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan. Nhưng ngay khi dừng tiếng súng, các con phố chính ở Gaza lập tức đông nghịt người và xe.

Các tài xế bấm còi inh ỏi và vẫy cờ từ cửa sổ. Nhiều người cầm súng trường nã lên không trung. Trong khi những người khác vui mừng đốt pháo. Pháo hoa đã được bắn lên ở Sheikh Jarrah, Đông Jerusalem.

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1

Đường phố Dải Gaza đông nghịt người ăn mừng. Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 2

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 3

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 4

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 5

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 6

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 7

Ảnh: Reuters

Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo cai trị Gaza, coi cuộc giao tranh là cuộc kháng cự thành công trước một đối thủ mạnh hơn về mặt quân sự và kinh tế. Loa phóng thanh của nhà thờ Hồi giáo ca ngợi cái mà họ gọi là "chiến thắng mà quân kháng chiến đạt được dưới danh nghĩa Thanh kiếm Jerusalem."

"Hôm nay, lễ Eid al-Fitr mới chính thức bắt đầu. Chúng tôi rất tiếc vì nhiều người mất nhà cửa và người thân. Nhưng chúng tôi vẫn muốn ăn mừng", Ahmed Amer, 30 tuổi, nói khi ăn mừng với bạn bè.

Một người đàn ông khác cầm súng trường tấn công AK-47 nói: “Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu một lần nữa, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ ăn mừng với người dân của mình.”

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 8

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 9

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 10

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 11

Ảnh: Reuters

Người dân Dải Gaza đứng giữa đống đổ nát ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn ảnh 12

Ảnh: Reuters

Các quan chức y tế Gaza cho biết 232 người Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích. Israel cho biết họ đã giết ít nhất 160 chiến binh khủng bố.

Tại Israel, 12 người đã thiệt mạng, và hàng trăm người khác bị thương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG