Người đàn bà đi trên hai tay

Người đàn bà đi trên hai tay
TP - “Tôi vẫn tự bước đi bằng đôi tay và nuôi sống được bản thân!”. Bà Phan Thị Hải ở thôn Đông Miếu, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành ( Bắc Ninh) đi bằng đôi tay từ ruộng về căn nhà hai gian lụp xụp trên bờ đê giữa làng.

Mới 3 tuổi, sau lần đổ bệnh nặng, đôi chân của Phan Thị Hải bị liệt hoàn toàn. Gia đình chạy chữa khắp nơi, nằm viện nửa năm trời và phẫu thuật 2 chi dưới nhưng vô hiệu. Lớn lên, thấy chúng bạn cắp sách đến trường, Hải khát khao đi học. Hải xin bố mẹ cho xuống nền nhà và bắt đầu những tháng ngày “tập đi” bằng tay.

Bà kể: “Phải cúi gập người xuống gần mặt đất, chống tay dùng hết sức tập đi, nhiều lúc ngã không thể ngồi dậy”. Sau mấy tháng trời Hải đã “đi được bằng đôi tay” của mình. Hải xin bố mẹ cho đến lớp học. Hải luôn đứng trong tốp đầu của lớp, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Lên cấp 2, do trường xa nhà tới 5 cây số, gia cảnh khó khăn không ai đưa đón nên Hải dang dở
việc học.

Không muốn thành gánh nặng cho gia đình, hàng ngày Hải vẫn ra đồng miệt mài xới đất, trồng rau , đem bán. Lên 12 tuổi, Hải học tráng bánh cuốn, tráng mỳ rồi học thêu, học đan để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Hải có đôi tay khỏe mạnh, khéo léo cùng đức tính cần cù, chăm chỉ nên nhà chủ không chỉ dạy nghề mà còn nhận Hải vào làm tại xưởng. Cô được trả lương mỗi tháng 300.000 đồng. Năm 1982, Hải dọn ra con bối (bờ đê của làng) để kéo đất lấp ao, tích góp tiền tự xây nhà. Bà Hải nhớ, có lần gió bão kéo về cuốn mất mái tôn, bà đội nón ngồi co rúm trong góc nhà rét mướt. Có người hàng xóm thương tình chạy sang đưa bà qua nhà mình trú mưa, nhưng sợ mất lợn gà nên bà nhất quyết không đi. Với hai sào ruộng khoán, bà tự tăng gia sản xuất. Vụ lúa hết, bà quay sang trồng ngô, trồng đay, không để đất bị hoang hóa. Đến mùa thu hoạch đay, bà ngâm lấy sợi đan thành võng, bán với giá 350-400 nghìn đồng/ chiếc. Tận dụng đất hai bờ kênh, bà trồng sắn dây làm thành bột bán với giá 100 - 120 nghìn đồng/kg.

Dù tật nguyền nhưng bà vẫn chăm làm kinh tế
Dù tật nguyền nhưng bà vẫn chăm làm kinh tế.

Bà Hải là người tiên phong trong thôn làm bể biogas xử lý chất thải và lấy khí đốt phục vụ chăn nuôi lợn, gà. Bà đang nuôi 8 con lợn nặng tới 50-60kg, và hàng chục con gà lấy thịt.

“Tuy sống một thân một mình nhưng bà Hải sống rất tình cảm và được nhiều người quý trọng. Bà ấy rất nghị lực”- ông Ngô Đức Tâm, thôn Đông Miếu cho biết.

“Tôi mong mỏi xin một đứa con ở trung tâm mồ côi nào đó về nuôi”- bà Hải nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.