Ngoại tình, giám đốc già cố giấu, bồ trẻ cố khoe

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thế nhưng sự thật cay đắng đã bị chính con rể tôi bóc trần khi chồng có chuyến công tác ở tỉnh xa hai ngày nay chưa về, con rể tôi đã kể cho tôi nghe rằng chính cô gái trẻ “em của bạn thân” kia đã bắn tin cho nó rằng, cô ta đã “đánh cắp ngoạn mục” trái tim của chồng tôi, “người tình già” của cô ấy.

Chồng tôi được đề bạt lên giám đốc công ty khi bước sang tuổi 52, cái tuổi quá chững chạc cho sự thành đạt của một người đàn ông. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chồng tôi chú ý, chỉn chu từ việc nâng cấp trang phục quần áo, văn hóa ứng xử đến các mối quan hệ làm ăn với đối tác, bạn bè.

Làm vợ sếp, lại công tác ở nghề mà chuyên môn là tư vấn, gỡ rối cho mọi người từ chuyện tâm tư tình cảm đến khúc mắc trong công việc, quan hệ đồng nghiệp ... nên tôi thường được chồng tin cậy hỏi ý kiến “quân sư”.

Chồng thường nói anh luôn tôn trọng và biết ơn những ý kiến đóng góp của tôi bởi nó giúp anh hoàn thiện tốt hơn vai trò lãnh đạo của mình.

Thế rồi chúng tôi tổ chức đám cưới cho con gái lớn, tiệc cưới đông quan khách, bạn bè và khá sang trọng.

Khi đến từng bàn để cảm ơn quan khách và bạn bè, tôi để ý đến một cô gái còn rất trẻ, tuy không “sắc nước hương trời” nhưng có dáng người rất chuẩn, làn da trắng và đặc biệt là giọng nói lôi cuốn với ánh nhìn hút hồn người đối diện. Cô tự giới thiệu là em gái của bạn thân con rể tôi, cô đi cùng anh trai đến dự đám cưới.

Khi cả bàn khách cùng nâng ly chúc rượu, tôi thấy chồng tôi cầm ly như cố tình chạm vào bàn tay cô gái trẻ, đôi mắt nhìn cô đắm đuối...

Cưới con gái được đâu tầm 3 hay 4 tháng gì đó, tôi nhận thấy rõ những sự thay đổi khác lạ của chồng mình. Anh hay có những chuyến công tác kéo dài vài ba hôm không hẹn trước, hoặc về nhà rất muộn với lý do giải quyết nốt việc công ty. Anh đi triền miên như vậy nhưng cứ về nhà tắm rửa xong là lăn quay ra ngủ, chẳng chuyện trò gì với tôi như trước kia, chuyện quan hệ vợ chồng cũng “bặt” luôn.

Sợ chồng làm điều gì khuất tất, ảnh hưởng đến thanh danh, rồi còn gia đình, bà con làng xóm nên tôi xa gần nhắc nhở thì chồng cho là tôi “mắc bệnh nghề nghiệp nên nhìn đâu cũng thấy chuyện ngoại tình”.

Chồng còn khẳng định anh chẳng dại gì dính vào ba chuyện “mèo mả gà đồng” ấy để “hao tài, tốn của, hại thanh danh”.

Thế nhưng sự thật cay đắng đã bị chính con rể tôi bóc trần khi chồng có chuyến công tác ở tỉnh xa hai ngày nay chưa về, con rể tôi đã kể cho tôi nghe rằng chính cô gái trẻ “em của bạn thân” kia đã bắn tin cho nó rằng, cô ta đã “đánh cắp ngoạn mục” trái tim của chồng tôi, “người tình già” của cô ấy.

Cô ta còn bảo với con rể tôi rằng, trông bề ngoài ông giám đốc đạo mạo là vậy, nhưng thực tế cũng chỉ là một gã đàn ông hám gái như bao gã đàn ông khác... Cô ta còn khoe cả dây chuyền, cả số tiền kha khá sau mỗi lần “gặp gỡ” mà chồng tôi tặng cho cô ấy.

Mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy những bức ảnh chụp cảnh chồng tôi đang tình tứ cùng cô ta trên một bãi biển phía Nam, vậy mà anh bảo anh đi công tác để ký hợp đồng làm ăn với bạn hàng.

Tôi đã giúp tư vấn, gỡ rối cho không biết bao nhiêu trường hơp, nhưng tôi biết gỡ làm sao cho chính chuyện của gia đình mình đây?

MỚI - NÓNG