Ngộ độc thức ăn, cha tử vong, 2 con nguy kịch

Ngộ độc thức ăn, cha tử vong, 2 con nguy kịch
Sau bữa ăn tối với món lòng cá và thịt lợn, tới nửa đêm, cả 3 cha con ông Chương đau bụng dữ dội kèm nôn mửa, co giật...

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 29/10, ông Hoàng Thành Chương (47 tuổi, trú tổ 74, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) ra chợ mua lòng cá và thịt lợn về nấu lẩu ăn. Khoảng 19h cùng ngày, ông Chương cùng 2 con trai là Hoàng Nguyễn Chí Bình (14 tuổi) và Hoàng Nguyễn Chí Minh (6 tuổi) cùng ăn tối.

Cơ quan chức năng đang tìm hiểu vụ việc tại nhà nạn nhân. Ảnh: Phụ nữ
Cơ quan chức năng đang tìm hiểu vụ việc tại nhà nạn nhân. Ảnh: Phụ nữ.

Đến khoảng 1h45 phút sáng 30/10, cả 3 cha con ông Chương đau bụng dữ dội kèm nôn mửa, co giật. Cháu Hoàng Nguyễn Chí Bình bị nhẹ hơn nên gọi điện cho Trung tâm cấp cứu Tp.Đà Nẵng, đồng thời chạy qua nhà hàng xóm đối diện gọi cửa nhờ giúp đỡ.

Lúc nay, người dân chạy sang thì chứng kiến cảnh anh Chương ôm bụng vật vã quằn quại, nằm cạnh đó là cháu Hoàng Nguyễn Chí Minh.

Trong khi chờ xe cấp cứu đến thì anh Chương tử vong, riêng 2 cháu Bình và Minh thì được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Tp.Đà Nẵng ngay sau đó.

Đến 10h sáng nay (30/10), Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng cho biết, cả 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn đang phải theo dõi.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tp. Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành lấy mẫu thức ăn nghi gây ngộ độc mà 3 cha con ông Chương đã ăn tối qua.

Trung tâm pháp y Tp.Đà Nẵng cũng đã giải phẫu tử thi, lấy mẫu phủ tạng ông Hoàng Chương để giám định chất độc, tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của ông.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, do bữa ăn tối của các nạn nhân là nồi lẩu thập cẩm nên chưa xác định rõ nguyên nhân ngộ độc do loại thức ăn nào gây ra.

Ông Nguyễn Sĩ Đông (tổ trưởng tổ 74) - người chứng kiến toàn bộ vụ việc, khi nghe tiếng kêu cứu, ông chạy đến và được cháu Bình nói cha cháu ăn nhiều trứng cá quá nên bị nôn mửa.

Được biết, gia đình ông Hoàng Thành Chương là hộ nghèo đặc biệt của phường Thanh Khê Tây. 3 năm trước, vợ ông Chương qua đời vì bệnh ung thư. Ông Chương có 3 con nhưng phải gửi 2 con đầu là Hoàng Nguyễn Chí Cường (16 tuổi) vào Trung tâm hướng nghiệp từ thiện Hội Chữ thập đỏ để nuôi dạy, còn Bình và Minh ở với ông Chương. Bản thân ông Chương hằng ngày lượm ve chai về bán để nuôi cả gia đình.

Hiện người dân khu vực tổ 74, phường Thanh Khê Tây cũng đã đặt thùng quyên góp để lo tang gia cho ông Chương, đồng thời kêu gọi giúp đỡ ba cháu Cường, Bình, Minh vì từ nay mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Theo VOV giao thông

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.