Nghĩ sẽ là chồng mình, ai ngờ sau đêm 'hưởng trái cấm' lại thành Sở Khanh chạy mất hút

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dại khôn với cháu bây giờ theo bác không phải là điều quan trọng nữa, bởi có ân hận, có tiếc nuối đến bao nhiêu thì cái ngàn vàng cháu đã mất cho kẻ lừa tình xấu xa đó cũng không bao giờ lấy lại được nữa.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Mất đời con gái cho kẻ săn tình lão luyện, nhưng lại nghĩ đã tìm được bến đỗ bình yên, thì dại khôn với cháu bây giờ theo bác không phải là điều quan trọng nữa, bởi có ân hận, có tiếc nuối đến bao nhiêu thì cái ngàn vàng cháu đã mất cho kẻ lừa tình xấu xa đó cũng không bao giờ lấy lại được nữa.

Chi bằng thay vì mãi gặp nhấm nỗi đau, nỗi thất vọng, cháu hãy mạnh mẽ, dũng cảm đối diện với sai lầm để sửa chữa và sống tốt hơn cho hiện tại, tương lai của cháu mới làm việc nên làm cháu à.

Cháu còn trẻ, có học thức, có công việc cho thu nhập ổn, cháu lại là một cô gái có ý chí phấn đấu vươn lên, bác tin rằng nếu cháu biết rút cho mình bài học kinh nghiệm thì không khó để cháu tìm lại chính mình và hoàn thành ước mơ của bản thân kể cả cuộc sống và sự nghiệp.

Kẻ xấu vô đạo đức kia trước sau gì rồi cũng phải trả giá, cháu cứ yên tâm là ông Trời có mắt, ông Trời đối xử công bằng lắm, sẽ không để cháu phải chịu thiệt thòi mãi đâu.

Rồi cháu sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng để gửi gắm cuộc đời mình. Tự tin và nghị lực lên cháu nhé, chúc cháu thành công, sớm tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Mong nhận được tin tốt lành từ cháu.

MỚI - NÓNG
Quang Định (đầu, trái hàng 2) trong chuyến xuyên Việt cuối cùng tháng 3/2024
Đành định phận Quang Định ơi!
TP - Gần nửa thế kỷ tòng sự ở báo Tiền Phong cả thời gian chính thức lẫn hợp đồng tôi được “hầu” các đời Tổng Biên tập, Đinh Văn Nam, Dương Xuân Nam, Lê Xuân Sơn, Phùng Công Sưởng. Và được “hạ” các lái xe Võ Trường Kế (Tiền Phong có anh Võ Trường/ Kế ta xe chạy trên đường băng băng) Đỗ Hà, Hoàng Rự, Quang Định. Nói “hạ” là thường phải để ý phải cẩn trọng tóm lại phải… hạ giọng kẻo các bố tài cáu lên hoặc khó chịu ngầm thì phiền nhỡ việc mình như chơi!