Nghi phạm vụ giết vợ ở Buôn Ma Thuột đã nhảy giếng tự sát

Người dân có mặt tại ngôi nhà nơi chị Trang bị sát hại
Người dân có mặt tại ngôi nhà nơi chị Trang bị sát hại
TPO - Chiều ngày 2/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc trục vớt thi thể và khám nghiệm tử thi đối với N.V.H (48 tuổi). Đây là nghi phạm trong vụ sát hại vợ là chị L.T.M.T (35 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, vào lúc 8h sáng cùng ngày, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của vợ chồng H nên chạy đến xem.

"Lúc này, anh H. đang đứng trước giếng, tôi chạy đi gọi mọi người đến kiểm tra. Khi quay lại không thấy anh Hùng đâu, còn chị Trang đang nằm dưới nền trong phòng khách, máu lênh láng", một nhân chứng cho biết. 

Cũng theo một số nhân chứng cho biết, trên cơ thể của nạn nhân có nhiều vết thương nghi bị đánh.

Theo hàng xóm, thời gian gần đây giữa anh H. và chị T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Trong khi đó, tờ Zing dẫn nguồn tin từ đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết, H. là nghi can sát hại chị T. "Bước đầu xác định đối tượng dùng búa, dao sát hại vợ, rồi nhảy giếng trước nhà tự tử. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một con dao dài 50 cm và một chiếc búa", đại tá Bôn nói.

MỚI - NÓNG