Nghi phạm đánh bom Bangkok trốn thoát khỏi Thái Lan?

Nghi phạm được ghi hình tại hiện trường. Ảnh: DM.
Nghi phạm được ghi hình tại hiện trường. Ảnh: DM.
Nghi phạm đánh bom tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok có thể đã trốn khỏi Thái Lan, người đứng đầu cảnh sát quốc gia ngày 23/8 cho biết, gần một tuần sau vụ tấn công kinh hoàng khiến 20 người chết và hơn 120 người bị thương.

Tư lệnh cảnh sát quốc gia Somyot Pumpanmuang cho biết thông tin trên với báo giới vào sáng nay (23/8) sau khi tham dự một hoạt động nhằm chứng tỏ sức mạnh đoàn kết để trấn an công chúng về sự an toàn tại thủ đô Bangkok.

"Chúng tôi cần một chút may mắn. Nếu cảnh sát có may mắn, chúng tôi có thể bắt giữ nghi phạm... Nhưng nếu nghi phạm may mắn, chúng có thể trốn thoát", ông Somyot nói.

Phát ngôn viên cảnh sát Prawut Thawornsiri cũng cho hay ông tin rằng kẻ tấn công đã tính toán thời gian và lên kế hoạch trốn thoát cẩn thận.

"Tôi nghi ngờ rằng hắn ta có thể đã trốn thoát, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, đề phòng chúng tôi có thể tìm thấy những người khác có khả năng vẫn còn ở trong nước hoặc tìm thấy các manh mối, bằng chứng và nhân chứng có thể đã nhìn thấy y", ông Prawut nói.

Vụ đánh bom tại đền Erawan linh thiêng vào tối ngày 17/8 đã khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Cho tới nay, cuộc điều tra nhằm tìm kiếm thủ phạm không đạt được mấy tiến triển, trong khi giới chức chính phủ và cảnh sát lại đưa ra các tuyên bố mâu thuẫn.

Cảnh sát Bangkok đang truy lùng một người đàn ông áo vàng, kẻ bị xem là nghi phạm chính. Người này được nhìn thấy đặt một chiếc balô bên trong đền, chỉ ít phút trước khi xảy ra vụ nổ bom.

Nghi phạm đánh bom Bangkok trốn thoát khỏi Thái Lan? ảnh 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thakisn Shinawatra. Ảnh: The Nation.

Con trai Thaksin treo thưởng 7 triệu baht bắt thủ phạm đánh bom Bangkok


Trong một diễn tiến khác, con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thakisn Shinawatra, Panthongtae 'Oak' Shinawatra, đã tuyên bố treo thưởng 7 triệu baht cho việc bắt giữ thủ phạm vụ đánh bom tại đền Erawan.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội Facebook ngày 21/8, Panthongtae Shinawatra cho biết cha ông sẽ treo thưởng 2 triệu baht (56.000 USD) cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ đánh bom và 5 triệu baht (140.000 USD) cho các quan chức tham gia điều tra và bắt giữ thủ phạm, tờ The Nation của Thái Lan đưa tin.


"Tôi đã nhận được sự cho phép của cha để treo thưởng 7 triệu baht, trong đó 2 triệu baht cho bất kỳ ai cung cấp thông tin và 5 triệu baht cho những quan chức điều tra và bắt giữ thủ phạm", Panthongtae viết.


Lý giải cho việc treo thưởng trên, Panthongtae viết: "Để nhanh chóng lấy lại niềm tin và tinh thần của cả người Thái và người nước ngoài, chúng ta phải bắt giữ nghi phạm nhanh nhất có thể để cho mọi người thấy rằng Thái Lan không phải là nơi hành động như thế này có thể xảy ra mà thủ phạm có thể trốn thoát mà không bị trừng phạt".


Ông Thaksin, người lãnh đạo đất nước từ năm 2001 cho tới khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006, hiện đang sống lưu vong tại Dubai để tránh án phạt tù vì tội tham nhũng mà ông gọi là mang động cơ chính trị. Ông Thaksin hiện vẫn là một trong những người giàu nhất tại Thái Lan.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã treo thưởng 3 triệu baht cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm vụ đánh bom tại Bangkok. Ngoài ra, một thành viên của phong trào"Áo Đỏ", ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin, cũng tuyên bố thưởng 2 triệu baht để bắt giữ nghi phạm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG