Nghệ An treo thưởng cho người cấp tin về tên cướp giả danh công an

0:00 / 0:00
0:00
Nghệ An treo thưởng cho người cấp tin về tên cướp giả danh công an
TPO - Lực lượng chức năng Nghệ An treo thưởng cho người báo tin về đối tượng đi xe máy giả danh công an, chiếm đoạt tài sản của hai người khác rồi bỏ trốn.

Ngày 31/5, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, đơn vị đang truy tìm kẻ giả danh công an để cướp tài sản của người dân trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 12h15’ ngày 29/5, anh L.Q.T (SN 2002) và anh V.V.H (SN 2004, đều trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông) đang ngồi trong quán ăn thì có 1 đối tượng đến trước cửa quán nói: “Anh là Công an đây, đi theo anh”.

Nghe vậy, T. và H. đứng dậy đi theo. Người đàn ông chở T. và H. đi ra khu vực bãi tha ma thuộc thôn Tân Lập, xóm Bồng Khê.

Nghệ An treo thưởng cho người cấp tin về tên cướp giả danh công an ảnh 1

Hình ảnh người đàn ông bị lực lượng chức năng truy tìm

Đến nơi, người này nói: “Anh là Công an, nhà em đưa điện thoại và tiền đây để anh điều tra vì liên quan đến 1 vụ trộm. Mở mật khẩu điện thoại, thoát iCloud rồi đưa điện thoại với tiền cho anh”.

Tin lời, T. và H. đưa 1 điện thoại iPhone 6s, vỏ màu đen, 1 điện thoại Oppo và hơn 500.000 đồng tiền mặt. Sau đó, người đàn ông chở hai người này quay lại quán rồi bỏ đi.

Theo mô tả của các nạn nhân, đối tượng giả danh công an khoảng 30 - 35 tuổi, da đen, mặc áo sơ mi bò, quần ngố bò màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu vàng be, đi xe Yamaha Exciter màu đen.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Con Cuông đã công bố hình ảnh nghi phạm qua camera an ninh và phát thông báo yêu cầu người dân cung cấp thông tin khi phát hiện.

Đồng thời, công an treo thưởng 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ được nghi phạm.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.