Mừng rỡ nhận lại 107 triệu đồng bỏ nhầm vào cốp xe người khác

TPO - Ông Phai tới ngân hàng rút 107 triệu đồng. Ra về, ông Phai thấy xe máy của bà Hiền giống xe của mình nên đã bỏ toàn bộ số tiền trên vào cốp xe, rồi quay lại ngân hàng để xử lý công việc.
Mừng rỡ nhận lại 107 triệu đồng bỏ nhầm vào cốp xe người khác ảnh 1

Người phụ nữ bàn giao lại số tiền cho ông Phai

Ngày 15/10, Công an phường Yên Đỗ (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, đã bàn giao tài sản 107 triệu đồng cho người chủ bỏ nhầm vào cốp xe một người phụ nữ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 14/10, ông Lê Minh Phai (59 tuổi, trú phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) tới ngân hàng rút 107 triệu đồng. Ra về, ông Phai đã bỏ nhầm tiền vào cốp xe của bà Nguyễn Thị Hiền (59 tuổi, trú phường Yên Đỗ).

Khoảng 30 phút sau, bà Hiền giật mình, phát hiện trong cốp xe của mình có số tiền rất lớn, ngay sau đó đã đến trụ sở Công an phường Yên Đỗ trình báo vụ việc.

Công an phường Yên Đỗ ngay lập tức vào cuộc xác minh, tìm được người bỏ nhầm số tiền trên là ông Phai và liên hệ, mời ông này lên trụ sở Công an phường, bàn giao tài sản.

Bước đầu Công an phường Yên Đỗ xác định, sau khi rút 107 triệu đồng từ ngân hàng, ông Phai mang tiền ra khu vực giữ xe, thấy chiếc xe máy giống của mình nên đã để bỏ tiền vào cốp, đóng lại. Sau đó ông Phai quay vào ngân hàng làm việc, một lúc sau thì điều khiển xe máy của mình về nhưng không phát hiện đã bỏ nhầm tiền vào cốp xe của người khác.

Nhận lại số tiền ông Phai mừng rỡ cảm ơn chị Hiền và Công an phường Yên Đỗ.

MỚI - NÓNG
Vì sao đường phố Cần Thơ ngập sâu?
Vì sao đường phố Cần Thơ ngập sâu?
TPO - Theo ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ -  hiện nay vẫn còn một số khu vực nội ô thành phố khi trời mưa 1-2 giờ sau nước mới rút, cho thấy do năng lực thoát nước của thành phố có vấn đề