Một phụ nữ nghèo bỏ cả buổi tìm người đánh rơi ví tiền

Bà Lâm trao lại số tiền cho chị Hương.
Bà Lâm trao lại số tiền cho chị Hương.
Mặc dù hằng ngày bà đang phải lăn lội buôn bán, cóp nhặt từng đồng tiền lẻ để nuôi cả gia đình; nhưng khi nhặt được tài sản người khác đánh rơi, bà đã "cuống quýt" đi tìm người đánh mất để trả lại.

Đó là bà Đặng Thị Lâm (SN 1960), trú tại thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Bà Lâm kể lại: Vào khoảng 11h20 ngày 2/12, khi đang trên đường đi chợ về, đến đoạn đường liên xã Hồng - Thụ thì bà phát hiện một chiếc ví và 1 chiếc điện thoại nằm bên lề đường.

Kiểm tra chiếc ví bà Lâm phát hiện có hơn 3,7 triệu đồng tiền mặt. Bà định lấy chiếc điện thoại tìm số điện thoại để gọi báo cho chủ nhân đến nhận nhưng chiếc điện thoại hết pin, không thể liên lạc được. Bà Lâm liền dừng xe bên vệ đường đứng chờ với hy vọng chủ nhân của số tài sản trên sẽ quay lại tìm, nhưng mãi vẫn không thấy.

Sau khi sạc pin điện thoại, qua nhiều cuộc gọi dò hỏi, bà Lâm đã xác định được chủ nhân số tài sản trên là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1982), trú cùng xã. Sau đó, đích thân bà Lâm đã đến tận nhà trả lại tài sản cho chị Hương.

Chị Hương chia sẻ: “Mất số tiền lớn cùng chiếc điện thoại nhưng tôi không biết rơi ở đâu. Giờ nhận lại được tài sản tôi mừng lắm. Tôi rất cảm động trước lòng tốt của bà Lâm”.

Được biết bà Lâm đang có cuộc sống rất vất vả, hàng ngày bà phải dậy từ 4h sáng, đi hơn 20km trên chiếc xe đạp cà tàng để bán bún, cóp nhặt từng đồng tiền lẻ nuôi người chồng đau ốm liên miên cùng 2 đứa con đang theo học đại học và cao đẳng.

“Mặc dù gia đình tui không khá giả gì nhưng những đồng tiền đó không phải của mình thì mình không nên lấy. Khi nhặt được tiền, mình phải nghĩ về tâm trạng của người đánh mất, họ đang rất buồn và đau khổ, thì nỡ nào mình giữ được số tiền đó!”, bà Lâm chia sẻ.

Theo Anh Tấn - Văn Dũng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG