Mong ước một mái nhà của cựu chiến binh nghèo

Vợ chồng ông Phín trước túp lều đã xuống cấp. Ảnh: HH.
Vợ chồng ông Phín trước túp lều đã xuống cấp. Ảnh: HH.
TP - Gia đình ông Phương Văn Phín (66 tuổi), trú tại thôn Phạc Giàng, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, Lạng Sơn sống trong căn lều xơ xác, cột kèo tạm bợ, đã xuống cấp. Mơ ước có một mái nhà chắc chắn để chống chọi với mưa rét miền biên ải thật khó khăn với người cựu chiến binh này.

Ông Phín cho biết, năm 1968 dù là con trai duy nhất trong gia đình nhưng ông vẫn viết đơn bằng máu xin ra mặt trận chiến đấu, tham gia giải phóng miền Nam. Ngày 4/4/1970, trong một lần làm nhiệm vụ tại ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, ông bị địch bắt. Sau khi tra tấn bằng nhiều cực hình mà không khai thác được gì, chúng đưa ông ra đảo Phú Quốc. Sau gần 3 năm tù đày, ông Phín được trao trả sau Hiệp định Paris; trở về đơn vị, tiếp tục cầm súng giết giặc. Tháng 5/1976, ông phục viên trở về Lạng Sơn.

Do di chứng của chiến tranh và ngón đòn thâm độc của kẻ thù, vợ chồng ông Phín sinh được 5 người con thì hai người vừa chào đời đã mất, còn 3 người con kế tiếp thì quặt quẹo, ốm yếu. Gần đây, người con trai cả là lao động chính đổ bệnh, nhiều tháng nay phải chạy thận liên tục ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn. Gia đình đã nghèo, nay càng khánh kiệt hơn.

Vợ chồng già yếu không lấy đâu ra tiền để sửa chữa, xây cất ngôi nhà cho vững trãi.

Bà Đinh Thị Hiền, cán bộ UBND xã Hùng Việt cho biết: Gia đình ông Phín hiện thuộc diện khó khăn nhất trong những hộ có công với cách mạng trên địa bàn xã. Do thất lạc giấy tờ nên mãi đến tháng 3/2015, ông mới được hưởng chế độ theo Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH với mức hơn 700 nghìn đồng/tháng. “Ông Phín cũng thuộc diện nghi nhiễm chất độc hóa học, nhưng đến nay, do nhiều lý do khách quan, hộ nghèo chưa có tiền để đi giám định”, bà Hiền nói.

Ước mơ có một ngôi nhà nương tựa lúc tuổi xế bóng của vợ chồng người cựu chiến binh Phương Văn Phín đã lâu nhưng lực bất tòng tâm; rất mong các cấp, các ngành, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Mọi tình cảm, sẻ chia xin gửi về địa chỉ: Ông Phương Văn Phín, thôn Phạc Giàng, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, Lạng Sơn; hoặc VP báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn, phố Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG